Những tác phẩm độc đáo ở làng bích họa trên đảo An Bình

Cập nhật: 27/10/2017
Những bức bích họa với chủ đề “Tôi yêu biển đảo - Sinh ra để sống hoang dã” là thông điệp nhằm thay đổi nhận thức của dân địa phương và khách du lịch về ứng xử với môi trường biển.

Cuối tháng 6/2017, một nhóm họa sỹ trẻ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh - tình nguyện viên của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN), khu bảo tồn biển Lý Sơn và địa phương phối hợp thực hiện đã cho ra mắt ngôi làng bích họa độc đáo trên đảo Bé. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Những bức bích họa có chủ đề 'Tôi yêu biển đảo - Sinh ra để sống hoang dã.' (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Các bức bích họa nhận được sự quan tâm lớn của người dân và du khách. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Các bức bích họa là thông điệp nhằm thay đổi nhận thức của dân địa phương và khách du lịch về ứng xử với môi trường biển, đặc biệt là các loài động vật hoang dã. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Những bức bích họa có chủ đề 'Tôi yêu biển đảo - Sinh ra để sống hoang dã.' (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Các bức bích họa có tính thẩm mỹ rất cao. (Ảnh: Ngọc Hà/TTXVN)

Nguồn: Vietnam+