Cùng làm “đại sứ môi trường”

Cập nhật: 04/09/2008
20 đại sứ môi trường của chương trình "Đại sứ Môi trường Bayer - Việt Nam" năm 2008 đã có kỳ nghỉ thú vị tại khu sinh thái Mađagui - huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng vào trung tuần tháng 8/2008.

Đây là những gương mặt tiêu biểu nhất, được chọn ra từ vòng thi viết và phỏng vấn với đề tài "Giảm thiểu phát thải CO2" của chương trình "Đại sứ Môi trường Bayer - Việt Nam" năm 2008 do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cty Bayer Việt Nam và Chi cục Bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh phối hợp tổ chức.

 

Trong 20 đại sứ trẻ này, có 5 thành viên là cựu đại sứ của các năm trước. Chuyến đi thú vị ở Mađagui chính là phần thưởng dành cho các đại sứ; ngoài ra, các bạn còn nhận được học bổng là 2.000.000 đồng/suất do Bộ Giáo dục và Đào tạo trao tặng.

 

"Mình là một người sống khá khép kín, nhờ chương trình và chuyến đi này mà mình tự tin và dạn dĩ hơn, đồng thời có cơ hội để chia sẻ những ý tưởng về công tác bảo vệ môi trường cùng các bạn khác. Mặc dù có nhiều bạn không học chuyên ngành về môi trường nhưng tất cả đều có chung một mối quan tâm về môi trường và đều rất yêu thiên nhiên" - Lê Thị Trang, đại sứ môi trường đến từ ĐH Bách khoa Đà Nẵng hồ hởi nói.

 

Ngày đầu tiên đặt chân đến khu sinh thái, các đại sứ trẻ đã được thảo luận với PGS.TS Nguyễn Đinh Tuấn - Chi cục trưởng Chi cục bảo vệ môi trường TP. Hồ Chí Minh, một số vấn đề về môi trường. Bên cạnh đó, họ còn tập trung theo từng nhóm để trao đổi về những giải pháp táo bạo đối với việc giảm thiểu sự phát thải CO2 và cùng nhau phản biện, phân tích; trong đó, có khá nhiều giải pháp hay như: "xây dựng mô hình mái nhà xanh ở các công ty, văn phòng", phổ biến việc trồng cây trong các khu dân cư, đô thị để giảm bớt phát thải CO2 hay "Dự án xe buýt xanh" với cải tiến kỹ thuật và nâng cao chất lượng dịch vụ của xe buýt nhằm hướng đến khách hàng thuộc giới trung lưu. Đây là những giải pháp mà ban giám khảo của chương trình đánh giá có nhiều khả năng đưa vào ứng dụng thực tế.

 

Đến từ ĐH Bách khoa Hà Nội - Cao Mạnh Song đề xuất những giải pháp hết sức gần gũi: "Chúng ta hoàn toàn có thể bảo vệ môi trường ngay trong những hành động nhỏ nhất, ví dụ như thường xuyên đi xe buýt, xe đạp, còn nếu đi xe máy thì nên tắt máy nếu dừng đèn đỏ quá 20 giây, hạn chế dùng máy điều hòa, đèn điện nếu không cần thiết...".

 

Ngày cuối ở Mađagui, các đại sứ còn tham gia làm vệ sinh và sơn cửa cho một dãy phòng học tại trường Tiểu học Trần Quốc Toản (huyện Đạ Huoai). Đêm cùng ngày, hàng chục thanh niên địa phương đã có một buổi lửa trại tưng bừng cùng 20 đại sứ với những màn trình diễn văn nghệ đầy hóm hỉnh. Ngồi quanh ánh lửa ấm áp giữa núi rừng bạt ngàn, các đại sứ môi trường đã chia sẻ những ước mơ tương lai của mình. Quang Hưng, một cựu đại sứ nói: "Mình muốn sang nước ngoài học thêm để sau này về nước cống hiến với vai trò là Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường". Hưng vừa dứt lời, một tràng pháo tay ầm ầm vang lên. Còn Hương Ly, một trong hai đại sứ được chọn tham gia chuyến du khảo tại TP Leverkusen (Đức) vào tháng 11/2008, tâm sự: "Mình không nghĩ mình sẽ là một trong hai người được chọn đi Đức, mình quá bất ngờ với kết quả này. Song mình sẽ cố gắng hết sức để tạo ấn tượng tốt đẹp về hình ảnh đất nước Việt Nam qua các giải pháp bảo vệ môi trường độc đáo và hiệu quả nhất". 

Nguồn: Báo Thanh Niên