Nỗi buồn thắng cảnh Núi Tà Cú

Cập nhật: 25/02/2009
Chùa Núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận) không chỉ là địa chỉ hành hương mà còn là điểm du lịch hấp dẫn du khách xa gần.

Thông tin từ khu du lịch Núi Tà Cú đã có gần 100.000 lượt khách đến vãn cảnh chùa trong dịp đầu năm Kỷ Sửu. Sẽ là... con số ấn tượng nếu đi cùng với lượng khách đến là tình hình trật tự bảo đảm, cảnh quan môi trường trong lành. Nhưng cũng như nhiều du khách hành hương đầu năm, chúng tôi thật buồn lòng bởi những cảnh tượng rất không phù hợp nơi cửa Thiền. Ngay chân tượng Tam Thế Phật rất nhiều phật tử bị quấy rầy bởi “đội quân” bán nhang đèn và trái cây. Không chỉ chèo kéo mà giá bán còn... trên trời nếu khách nào lỡ hỏi mua.

Chưa hết, dọc lối đi lên tượng Phật nằm không biết từ khi nào đã trở thành một cái... chợ trời. Không chỉ lộn xộn bởi mạnh ai nấy che bạt kinh doanh mà người ta còn bán... không thiếu thứ gì tại nơi cần sự tôn nghiêm và linh thiêng. Kinh khủng hơn, rất nhiều quán nhậu gần tượng Phật nhập Niết bàn dài 49m vô tư... bán thức ăn thịt cá và bia rượu. Rất nhiều khách du lịch lắc đầu ngao ngán bởi mùi khói nướng thịt khét lẹt và cảnh tượng ồn ào của các bợm nhậu. Qua ghi nhận của chúng tôi, chẳng những không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và giá cả mà từ các quán ăn này có thể xảy ra hỏa hoạn bởi bao bọc chùa Núi là một phần của khu bảo tồn thiên nhiên núi Tà Cú. Quán thì tha hồ nấu nướng, trong khi thực khách vô tư vứt tàn thuốc xuống đất... kề bên những tấm bảng đỏ ghi chữ vàng: cấm lửa!

Theo sư thầy trụ trì chùa Linh Sơn Trường Thọ, bên cạnh sự bát nháo của những người buôn bán hàng rong, thắng cảnh chùa Núi còn lộn xộn bởi... ngôi nhà dựng tạm bợ cạnh nhà hàng Thiên Thai, thuộc khu du lịch cáp treo Tà Cú. Vừa buôn bán đủ thứ, chủ nhân ngôi nhà còn... nuôi cả heo gà trong nhà. Theo quy định, trong rừng đặc dụng không được phép xây dựng nhà ở, qua điều tra, ngôi nhà này đã tồn tại khá lâu (!?). Đáng quan tâm hơn là ngôi nhà lại dựng sát bảng cấm lửa của khu bảo tồn rừng đặc dụng nhưng chủ nhân vẫn vô tư nấu nướng và xả rác.

Buồn vì cảnh lộn xộn thì ít, chúng tôi... càng buồn hơn khi tiếp xúc với các bộ phận có chức năng tại đây. Hỏi chuyện một công an đang đứng sát bên lò lửa nấu cơm cạnh tượng Phật nằm dài 49m, anh cho biết công an chỉ bảo vệ trật tự an ninh, còn nhiệm vụ như cấm đốt lửa, nấu nướng... là của lực lượng bảo vệ rừng (!?). Hay bảo vệ khu du lịch Tà Cú chỉ lo... nhiệm vụ tại các địa điểm của đơn vị mình. Sư thầy trụ trì than thở: “Chùa đã nhiều lần phản ảnh trực tiếp nhưng không thấy giải quyết. Nếu để tình trạng này kéo dài không những làm ô uế nơi linh thiêng mà còn làm buồn lòng du khách khắp nơi”.

Đã đến lúc các ngành chức năng cần “ra tay” để trả lại sự tôn nghiêm cho một di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và sự an toàn tuyệt đối cho khu bảo tồn thiên nhiên quốc gia tại núi Tà Cú!

Nguồn: Báo Văn hóa