Bộ phim: Home - Thức tỉnh ý thức bảo vệ hành tinh

Cập nhật: 08/05/2009
Ngày 5/6 tới, bộ phim mang tên "Home" của nhiếp ảnh gia nổi tiếng người Pháp Yann Arthus-Bertrand sẽ được chiếu miễn phí tại 50 quốc gia nhân ngày Môi trường Thế giới, qua các phương tiện truyền thông, internet, DVD,... Theo Yann Arthus-Bertrand, bộ phim này nhằm giúp mọi người hiểu hơn về những hiểm họa đang đe dọa đến môi trường trái đất.

Với thông điệp được dịch ra 23 thứ tiếng: "Đã quá muộn để bi quan. Mỗi người trong chúng ta cần phải hành động", Yann muốn giới thiệu với mọi người những góc nhìn tuyệt đẹp của một số vùng đất trên thế giới nhìn từ trên cao, một phong cách đã đem lại thành công cho ông hơn 10 năm qua.

Đó là những hình ảnh đẹp về dòng sông bị đóng băng Tungnaa nằm phía Đông Bắc Landmannalaugar, Iceland; Thác Iguazu thuộc con sông Iguazu, giữa biên giới tỉnh Paraná của Brazil và tỉnh Misiones của Argentina, một trong 10 thác nước nổi tiếng nhất thế giới; Rặng san hô Great Barrier (Queensland, Úc), một trong bảy kỳ quan thiên nhiên của thế giới; Rừng nguyên sinh tại công viên Fiordland, New Zealand, di sản của thế giới; Thuyền độc mộc đỗ trên cảng Mopti, sông Niger, một trong những con sông lớn và kỳ lạ nhất ở châu Phi; Đoàn lạc đà chở hàng gần Tichit, Mauritania; Thu hoạch lúa mì tại thung lũng Dadès, một địa danh du lịch nổi tiếng của Maroc; Gặt lúa mì trên những cánh đồng tại Lamar, Colorado, Mỹ; Bơi thuyền trên sông băng Kimirut, vịnh Baffin, Canada, nơi sinh sống của nhiều loại chim, cá, đặc biệt là cá voi, hải cẩu, gấu trắng; Một giếng nước gần Khudiala, Rajasthan, Ấn Độ; Thâm Quyến - Trung Quốc, thành phố hàng đầu có môi trường sống tốt nhất của Trung Quốc (năm 1999); Những máy phát điện dùng năng lượng gió tại vùng đồi Tehachapi, California, Mỹ...

Trong vòng hơn 50 năm qua, hành tinh của chúng ta phải chịu nhiều thay đổi hơn cả trong lịch sử phát triển của nó. "Nhìn từ trên cao, tất cả đều tuyệt đẹp. Thông điệp của bộ phim là làm sao để mọi thứ có thể trở lại như vậy trong tương lai!". Yann nói.

Sinh năm 1946, Yann Arthus-Bertrand yêu thiên nhiên từ nhỏ. Từ năm 1967, ông trở thành giám đốc một khu bảo tồn thiên nhiên. Năm 30 tuổi, Yann đến Kenya để làm luận văn về đề tài cách hành xử của loài sư tử. Chính tại đây, để có được một góc chụp đẹp, Yann đã phải leo lên một khinh khí cầu... và không trung đã thay đổi cuộc đời ông từ đó... Trở về Pháp, ông trở thành nhà nhiếp ảnh chuyên nghiệp, danh tiếng ngày một tăng lên, ảnh được đăng trên các tạp chí Paris-Match, Life, National Geographic...

Năm 1991, ông lập phòng ảnh Altitude, rồi bắt đầu dự án “Trái đất nhìn từ không trung” với sự hỗ trợ của Ban khoa học sinh thái thuộc Tổ chức UNESCO nhằm mục đích thu thập dữ liệu khoa học về hệ sinh thái Trái đất.

“Nhiếp ảnh là phương tiện giúp tôi chia sẻ những điều tôi nhìn thấy, và giúp tôi sống cuộc đời mình muốn sống” - Yann từng viết như thế. Những bức ảnh mang tính nghệ thuật cao của Yann đã vượt khỏi mục tiêu khoa học ban đầu của UNESCO, tập hợp thành một bộ sưu tập có sức sống và tầm ảnh hưởng lớn. Tập sách "Trái đất nhìn từ không trung" của ông phát hành 800.000 bản năm 2002 và tái bản nhiều lần.

Gần 10 năm qua, nhiếp ảnh gia người Pháp này chủ yếu làm việc ở trên không, từ 20m cho đến 2.000m. Cùng 15 chuyên viên hỗ trợ, ông đã có mặt tại 150 quốc gia và lãnh thổ, thực hiện khoảng 300.000 tấm ảnh chụp Trái đất từ trên cao. Phương tiện hành nghề chính của Yann ngoài chiếc máy ảnh còn có một trực thăng. Năm 2003, tạp chí Time bình chọn Yann Arthus-Bertrand là một trong những nhà phát minh làm thay đổi tương lai môi trường của Trái đất. Ông cũng đã được nhận Bắc đẩu bội tinh vì những thành quả nghề nghiệp.
 

Nguồn: VNN