Tắc đường vì chiêm bái tượng Phật ngọc

Cập nhật: 25/05/2009
Chiều tối 21/5, dòng xe cộ kẹt cứng từ khu vực bãi gửi xe ra tới đầu đường cao tốc 1B dẫn vào chùa Phật Tích (xã Phượng Hoàng, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh). Do lượng người dồn về chùa Phật Tích đông trong khi lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ phân luồng lại mỏng nên ùn tắc xảy ra không chỉ trong khu vực gửi xe mà ngay cả trên đoạn đường cao tốc rẽ vào chùa.  

Trong đám đông dày đặc xe cộ này, chỉ có lác đác một vài cảnh sát giao thông ra sức tuýt còi, nhưng hỗn loạn vẫn đâu vào đấy.

Lượng khách đến rất đông đúc vào ban ngày nhưng khi đêm xuống, chùa Phật Tích cũng nhộn nhịp không kém. Hơn 20h tối, cả nghìn người vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ tới lượt xem tượng Phật.

Theo Đại đức Thích Đức Thiện, trụ trì chùa Phật Tích, trung bình mỗi ngày chùa Phật Tích đón chừng 200.000 - 300.000 lượt khách tới chiêm bái tượng Phật ngọc. Trong một tuần qua, ước tính với hơn hai triệu người về chiêm bái tượng Phật ngọc tại chùa Phật Tích, nâng số người chiêm bái pho tượng tại Việt Nam đã lên đến khoảng bốn triệu người.

Phật ngọc lớn nhất thế giới được trưng bày ở chùa Phật Tích từ ngày 16 đến 22/5/2009, nhân dịp mùa Phật Đản (15-22/5). Lễ khai mạc, Lễ dâng hương cúng Phật, cầu an quốc thái được tổ chức vào 21 giờ ngày 16/5. Lễ bế mạc vào tối ngày 22/5/2009.

Chiều ngày 22/5, lễ cầu siêu cho anh hùng liệt sĩ, đồng bào tử nạn trong chiến tranh diễn ra ngay trước tượng Phật Ngọc lớn nhất thế giới tại chùa Phật Tích, cái nôi của Phật giáo Việt Nam. Buổi tối, lễ bế mạc và cung tiễn tượng Phật ngọc diễn ra với sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan cùng hàng vạn tăng ni, phật tử, khách thập phương.

Sau 7 ngày trưng bày để khách thập phương chiêm bái, sáng 23/5, tượng Phật Ngọc rời Việt Nam, lên đường về tháp Hòa Bình ở Australia, trước khi tiếp tục đi trưng bày ở các thành phố khác tại nhiều quốc gia trên thế giới như Mỹ, Indonesia, Mianma, Niu Zealand, Ðài Loan (Trung Quốc)...

(TTTTDL)

Nguồn: VnExpress