Sóc Trăng: Nhiều đàn dơi lớn đổ về chùa Dơi

Cập nhật: 30/06/2009
Gần đây, nhiều đàn dơi lớn đã tìm về bến đậu tại chùa Dơi (phường 3, TP Sóc Trăng). Không chỉ có dơi, một số cá thể chim như cò trắng, cò quắm, chim cu, bồ câu cũng về đậu trong khuôn viên chùa.

Theo Sư Phó trụ trì chùa Dơi - Lâm Tú Linh, thì riêng về đàn dơi mới chỉ tăng về số lượng trong 1-2 tháng nay, tuy không đếm được nhưng ước có thể tăng khoảng 20% so với thời điểm đầu năm. Đặc biệt, dơi về nhiều chủ yếu là dơi lớn, loại trên dưới 1 kg/con. Nhiều dơi lạ về đã làm xáo trộn về nơi cư trú của đàn dơi trước đó nên ngay cả ban ngày, đôi khi đàn dơi cũng bay lượn khá nhiều trong khuôn viên chùa (dơi thường ngủ ban ngày, chỉ ban đêm mới đi kiếm ăn cách xa chùa hàng chục km).

Hiện tượng dơi về nhiều trở lại chùa Dơi, theo Sư Phó trụ trì, nguyên nhân chính là do môi trường khu vực chùa Dơi đã được cải thiện, do lệnh cấm của Chủ tịch tỉnh có tác dụng nên việc chọc phá dơi, săn bắt dơi đã hạn chế; khách du lịch đến thăm chùa Dơi cũng ý thức hơn nên dơi ít bị động phải bỏ đi. Hơn nữa, hiện nay đang là mùa mưa nên cây cối trong chùa cũng xanh tốt hơn tạo nơi cư trú cho dơi an toàn hơn.

 

Nguồn: Dân trí