Hà Nội: Di tích lịch sử Hồ B52 chìm trong rác

Cập nhật: 14/08/2009
Ngõ 55, đoạn từ đường Hoàng Hoa Thám rẽ vào làng Ngọc Hà chỉ dài hơn một cây số, trên ngõ có di tích lịch sử "hồ B52" (phường Ngọc Hà, quận Ba Đình). Đối với người dân Thủ đô, đây là một địa danh rất đỗi tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của quân, dân Hà Nội trong 12 ngày đêm tháng Chạp năm 1972 chiến thắng không quân Mỹ.

Thế nhưng hiện nay, khu vực xung quanh di tích lịch sử này đang bị xâm hại nghiêm trọng bởi sự thiếu ý thức của một số người dân sống trên địa bàn; họ thường xuyên tập kết vật liệu xây dựng và xả rác thải sinh hoạt ra khu di tích. Nhằm ngăn chặn việc người dân đổ rác bừa bãi bên hồ B52, chính quyền địa phương đã đặt biển "cấm đổ rác" ở vị trí rất dễ quan sát. Tuy nhiên, tấm biển cấm được dựng lên đã khá lâu, nhưng mặt tích cực chẳng thấy đâu…! Chỉ thấy hằng ngày, càng có nhiều người mang những bọc, túi ni lông chứa đủ loại rác thải, phế thải vứt bừa bãi quanh khu di tích này. Thậm chí, một số người còn xả rác ngay tại chân biển cấm, trông rất phản cảm.

 

Để chấm dứt tình trạng trên, UBND phường Ngọc Hà cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân nâng cao ý thức tôn trọng, bảo vệ giá trị văn hóa, lịch sử; đồng thời có biện pháp tổ chức quản lý đô thị, kiên quyết xử lý những trường hợp cố tình vi phạm.

 

Nguồn: HNM