Sau hành trình đua dài hơn 3 tháng, đội Cam Nhật Anh - Ngọc Anh xuất sắc giành phần thưởng 300 triệu đồng và trở thành Quán quân The Amazing Race 2015. Chia sẻ khi chiến thắng, cặp đôi huấn luyện viên lặn biển cho biết sẽ dùng một phần tiền thưởng để xây Quỹ bảo vệ môi trường biển Việt Nam, số còn lại sẽ dùng cho việc riêng.

Trong tập cuối cùng của The Amazing Race, lần đầu tiên Ngọc Anh bật khóc nức nở khi tưởng như không thể hoàn thành nhiệm vụ tháo lắp và vận chuyển bánh xe tải ở chân cầu Phú Mỹ (TP.HCM). Việc phải di chuyển bánh xe tải trên quãng đường khá xa và gồ ghề có phần quá sức với phụ nữ. Cô gái tưởng chừng như "lì đòn" nhất đội Cam liên tục tự vấn bản thân mình tại sao lại ở đây và làm công việc này. Dẫu vậy, sau một hồi được bạn trai Nhật Anh động viên, Ngọc Anh đã lấy lại tinh thần, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Những thử thách trong tập cuối cùng của The Amazing Race như khiêng 150 thùng nước ngọt để xếp chữ theo yêu cầu, đẩy thùng nước trên hai thanh nhôm cheo leo, lăn bánh xe tải.... đòi hỏi thể lực rất nhiều, chính vì vậy việc đội Nâu Trang Pháp - Băng Di có một khoảng cách đua tụt lại khá xa với hai đội Cam và Xanh lá cũng là điều khán giả có thể đoán được. Thứ hạng 3 trong đêm chung kết với hai cô gái có thân hình mảnh dẻ này là hợp lí. Ngay cả Trang Pháp và Băng Di cũng không ngờ họ có thể đi được hành trình dài như vậy với Cuộc đua kì thú.