Do đang vào mùa lễ hội Vía Bà Chúa xứ núi Sam (Châu Đốc, An Giang) nên lượng khách từ các nơi đổ về núi Sam chiêm bái rất đông. Lợi dụng tình hình này nhiều người dân địa phương đã đẩy mạnh nạn mua bán “chèo kéo”.
Có thể nói trong những ngày này, nhất là dịp cuối tuần, đến núi Sam, đâu đâu cũng gặp hình ảnh mất văn minh của nạn buôn bán quấy rối đầy nhức nhối. Không chỉ chào mời trên mức “làm phiền” để bày vẽ bán nhang, đèn, trái cây, muối gạo và chim phóng sinh... cho việc thờ cúng đầy màu sắc mê tín, thậm chí nhiều lúc những người “buôn thần, bán thánh” này còn bao vây khách để bán hàng theo kiểu lừa tiền. Điều đáng nói là toàn bộ hoạt động này diễn ra ngay trước khu vực cổng chính và cổng phụ miếu Bà dai dẳng từ nhiều năm nay, vậy mà đến hẹn là lại lên!