Có một Ninh Bình đẹp yên ả giữa mùa dịch COVID-19

Cập nhật: 30/07/2021
Do tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp khiến du lịch Ninh Bình lâm vào tình trạng "ngủ đông". Đây cũng là dịp hiếm có để được thưởng ngoạn vùng quê yên ả trên đất cố đô.

Cảnh nhộn nhịp ở Khu du lịch Tràng An hiện đã không còn, thay vào đó là cảnh im ắng, vắng lặng lạ thường khiến Ninh Bình giống như một bức tranh thiên nhiên tĩnh mịch. Ảnh: Hà Duy Huỳnh

Dù các công tác phòng chống dịch COVID-19 được thực hiện nghiêm ngặt nhưng lượng khách ra vào ở đây vô cùng ít ỏi khiến Ninh Bình yên ả “hoá lạ“. Ảnh: Hà Duy Huỳnh

Những phong cảnh tuyệt đẹp, cảnh núi ẩn mây trời, mây che ấp núi, non nước hòa quyện với nhau tạo nên cảnh quan hùng vĩ, cùng với đó là phong cảnh của một vùng quê hiền hòa, yên ả. Ảnh: Hà Duy Huỳnh

Ninh Bình hội tụ đầy đủ các yếu tố của một Việt Nam thu nhỏ, có rừng, núi, sông, biển với các khu bảo tồn thiên nhiên, vườn quốc gia, khu dự trữ sinh quyển thế giới, khu du lịch quốc gia. Nơi đây là một vùng đất đầy quyến rũ. Ảnh: Hà Duy Huỳnh

Đến vùng đất này, chỉ mỗi việc dành thời gian để tham quan hết danh lam thắng cảnh thôi cũng là một thử thách cho những con người thích khám phá. Ảnh: Hà Duy Huỳnh

Tịnh tâm thưởng ngoạn cái hữu tình của nước non rồi lặng thinh với sự yên ả của làng quê, cảm nhận cái bình yên len lỏi qua từng hơi thở, chỉ vậy thôi cũng là quá đủ cho một điểm trú ẩn lí tưởng. Ảnh: Hà Duy Huỳnh

Dịp hè năm nay, các khu du lịch ở Ninh Bình như Tam Cốc - Bích Động, Tràng An (nằm trong quần thể Di sản văn hóa - Thiên nhiên thế giới Tràng An) đều yên ả khiến Ninh Bình đẹp đến lạ. Ảnh: Hà Duy Huỳnh

Hải Minh

Nguồn: Báo Lao động