Mũi Dinh (Ninh Thuận) - Hoang sơ và kỳ vĩ, trải nghiệm và chiêm nghiệm

Cập nhật: 18/02/2022
Cách trung tâm thành phố Phan Rang, tỉnh Ninh Thuận khoảng 30 km về hướng Nam, điểm du lịch Mũi Dinh (xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam) tuy rất mới, nhưng đang thu hút mạnh đối với du khách, nhất là giới trẻ, thích khám phá, trải nghiệm với thiên nhiên đất nước và check-in.

Cung đường ĐT 701 ôm mềm mại lấy bờ biển dài, trong đó có Mũi Dinh. Theo cung đường này, du khách được thỏa thích ngắm hàng trăm cột chong chóng khổng lồ của hệ thống điện gió. Thỏa thích, hào sảng, thơ mộng và luôn được cảm xúc ngỡ ngàng bởi hợp âm của nhiều cung bậc vọng vang từ sóng biển, từ nắng tràn đầy, gió mơn man và núi non hùng vĩ, giữa triền miên những đồi cát liên tục thay hình, đổi nét.

Đến Km 23 của ĐT 701, cách trung tâm Phước Dinh 9 km về hướng Bắc là Mũi Dinh. Du khách có thể đi bộ, thuê người dân chở đi bằng ô tô, xe máy ra nơi chân sóng. Đây là nơi để du khách hạ trại, hòa vào thiên nhiên hoang sơ, bình dị, hấp dẫn và đầy cảm xúc trong không gian sắc màu của cát vàng, đá xám, biển xanh, sóng trắng...Đặc biệt là thế giới của những tảng đá vô cùng kỳ thú được tạo hóa chế tác hàng triệu năm như những tác phẩm nghệ thuật đặc sắc. Phong cảnh hữu tình mà gần gũi, thân thiết với đời sống con người. Hòa trong không gian sơn thủy bất hủ cho ta cảm giác thư thái và diệu vợi. Không gian cho ta thêm năng động nhờ trải qua những cảm giác mạnh, những thời khắc mạo hiểm cần đến nhiều kỹ năng sống. Và không gian cũng đưa ta về những khoảng lặng để được sống chậm hơn một lần, để càng trân quý cuộc sống đong đầy yêu thương nhân ái này…  

Ngay bên chân sóng là bãi cát mịn mênh mông và bằng phẳng. Cát nép mình bên vách núi đá, trãi dài đến chân sóng rì rào, chất chứa đầy tâm sự của đại dương. Nơi đây, du khách cắm trại, dựng lều, tổ chức tiệc BBQ, lửa trại, tắm biển. Và càng thú vị khi được thưởng thức các món ẩm thực tươi ngon của biển cả. Đêm, là cuộc trải nghiệm không gian lung linh bầu trời thẳm thẳm của các vì sao, cùng thức với “biển bạc đầu”. Sáng ra, tiếp tục được ngắm sắc vàng của bình minh dập dờn nhảy múa giữa màu nước xanh trong vắt của biển cả…

Minh Đạo

Nguồn: Báo Lâm Đồng