Khám phá đảo xanh Phú Quốc

Cập nhật: 06/08/2009
Phú Quốc - hòn đảo tuyệt đẹp của Việt Nam nằm giữa biển xanh mênh mông, cách thành phố Rạch Giá 120km và cách thị xã Hà Tiên 45km. Thị trấn Dương Đông, là thủ phủ của huyện đảo nằm ở phía tây bắc đảo Phú Quốc. Đến Phú Quốc là cơ hội khám phá rừng và biển.

Phú Quốc có nhiều khu nghỉ dưỡng với những bãi biển đẹp và làn nước trong xanh. Từ bắc đảo đến nam đảo có nhiều thắng cảnh đẹp. Vượt qua những con đường đất đỏ, xuyên Vườn Quốc gia Phú Quốc, khám phá bắc đảo Phú Quốc nơi phong cảnh thiên nhiên còn rất hoang sơ, bạn sẽ có cơ hội tìm hiểu vùng đất trù phú với rừng nguyên sinh và hệ động thực vật phong phú, nhiều bãi biển đẹp ẩn hiện sau những cánh rừng. 

Bãi Dài - đúng như tên gọi là bãi cát vàng trải dài, vỗ về từng cơn sóng. Dân cư sống thưa thớt nên bãi biển càng hoang sơ vắng lặng. Trên đường đến Bãi Dài, du khách sẽ phải vượt qua cánh rừng nguyên sinh với nhiều loài chim thú và thiên nhiên hoang dã. Nhiều du khách nước ngoài thích đi bộ qua rừng, để tận hưởng cảm giác mát rượi, sảng khoải khi được trở về với thiên nhiên cây cỏ, được nghe suối chảy róc rách.

Vườn Quốc gia Phú Quốc có 530 loài thực vật bậc cao, 365 loài chim và 150 loài động vật, trong đó nhiều loài có tên trong sách đỏ. Phú Quốc có nguồn tài nguyên vô giá là rừng nhiệt đới, trong đó có rất nhiều giống, loài đặc hữu. Đây là vốn quý nhất để phát triển du lịch sinh thái trên hòn đảo này.

Xuôi về phía nam của đảo, du khách có thể đến bãi Sao - bãi biển cát trắng như pha lê, nước trong suốt nhìn thấu đáy và đặc biệt là không khí rất trong lành khiến du khách có dịp thư dãn với cảm giác sảng khoái. Du khách có thể thuê tàu ra thăm các đảo nhỏ, câu mực, lặn ngắm san hô hay tắm biển. Đơn giản là ngồi ngắm mặt trời lặn trên đại dương mênh mông, cơ hội hiếm có đối với nhiều du khách. Gió biển mát dịu mơn man da thịt, giữa bãi biển cát trắng tiếp nối với mặt biển xanh, nước trong vắt như pha lê tạo cho khung cảnh ở đây như một "thiên đường".

Du khách có dịp ghé thăm làng chài Hàm Ninh, trước mặt là biển cả, sau lưng là núi rừng, cuộc sống nơi đây còn hoang sơ như từ xa xưa. Nghề chính của cư dân là lặn tìm ngọc trai, đánh bắt hải sâm và giăng lưới. Thú vị hơn nếu thăm Hàm Ninh vào những đêm trăng sáng, được thưởng thức cảnh nhật nguyệt bồng bềnh trên mặt biển.

Trên đường về, du khách ghé thăm suối Tranh, suối Đá Bàn, ngâm mình trong dòng suối mát lạnh giữa rừng già. Con suối men theo khe đá, uốn lượn qua những vách núi rồi hòa chảy ra biển. Suối Tranh được bao bọc bởi cây cối xanh tươi, dòng nước trong veo hiền hòa.

Trung tâm đảo Phú Quốc là thị trấn Dương Đông, bãi biển nằm kề thị trấn ôm ấp hàng loạt khu nghỉ dưỡng. Gần đó là đền Dinh Cậu. Dinh Cậu không chỉ cuốn hút du khách bằng truyền thuyết huyền bí mà còn là nơi hấp dẫn để thưởng ngoạn cảnh biển lúc hoàng hôn.

Không chỉ có biển, núi rừng, sông suối, Phú Quốc còn có nhiều địa danh lịch sử. Đền thờ Nguyễn Trung Trực tại xã Gành Dầu; Nhà lao Cây Dừa hay còn gọi là Nhà tù Phú Quốc, xây dựng từ thời Pháp là nơi đã từng giam cầm 40.000 người, có khoảng 4.000 người đã vĩnh viễn nằm lại đây.

Đến Phú Quốc, du khách sẽ có dịp làm quen với những cư dân địa phương chân chất hiền lành, luôn chào đón du khách với nụ cười hiếu khách và sự thân thiện của người dân xứ đảo. Tại chợ Dương Đông, bạn sẽ thấy các sạp hàng khô mực, khô đuối, khô thiều, cá sình, cá chẻm và rất nhiều món ăn được chế biến với phong vị riêng để mua làm quà.

Khám phá đảo xanh Phú Quốc - hòn đảo lớn nhất của Việt Nam là mong ước của nhiều du khách.

 

Nguồn: TITC (Biên tập theo VNE)