Khám phá đất nước bằng xe đạp - một loại hình du lịch mới

Cập nhật: 14/09/2009
Đã hơn 1 năm nay, chiếc xe đạp cùng thú vui ham thích khám phá đất nước, thiên nhiên đã gắn bó các bạn trẻ với nhau, cũng là thành viên sáng lập hội du lịch bằng xe đạp - gọi là "Ê mông hội". Điều làm cho nhóm độc đáo hơn các nhóm du lịch khác chính là cách thức giải trí: Du lịch bằng xe đạp.  

Tiết kiệm hơn, sạch hơn, nhìn ngắm được nhiều cảnh đẹp hơn, để chia sẻ với nhau được nhiều hơn và để... khoẻ hơn, chính là lý do mà những thành viên đầu tiên của "Ê mông" nảy ý tưởng du lịch khám phá đất nước bằng xe đạp. Với tiêu chí "xe đạp - du lịch - sức khoẻ - vui vẻ", và phương châm vui là chính (VLC), rất phù hợp với những tâm hồn trẻ trung, sôi nổi, ưa hoạt động và ghét những gì gò bó.

Hiện giờ, "Ê mông" đã có hẳn 3 topic trên box Du lịch của forum TTVN, lập topic trên website http://xedap.org và có hẳn blog riêng cho các "mông viên" chat chit, tán phét và ghi lại hình ảnh lưu niệm của những chuyến đi. "Bất kể là xe đạp pro hay không pro, thuê hay mua, hay cả xe máy cho thêm vui vẻ, chúng tôi đều hoan nghênh đến với "Ê mông hội"- các thành viên của "Ê mông" cho biết.

Ngắm hoa cải ven sông Đuống, về với làng cổ Đường Lâm, du hý Mai Châu, Hoà Bình, đi thăm chùa Dâu - Bắc Ninh, chùa Thầy, chùa Hương, đi làng gốm Thổ Hà... hay xa hơn nữa là lên Mộc Châu hay đón tết tại Hà Giang... - đều là những địa điểm "chiến mã" của nhóm "Ê mông" đã chinh phục. Lãng mạn hơn là những chuyến xe đạp lãng đãng trong Hà Nội tĩnh lặng về đêm.

Hơn 1 năm với hơn 3 chục chuyến đi, trung bình mỗi 2 tuần là một lần đi du lịch bằng xe đạp, đó là khoảng thời gian những thành viên được trải nghiệm những cảm xúc du lịch vô cùng khác lạ.

Thành viên Songbien16 hứng khởi: "Mới đầu chỉ là tò mò, muốn vượt qua mình, muốn tận hưởng cảm giác đạp xe hàng trăm kilômét như thế nào, đi để có chuyện kể với bạn. Nhưng sau 2 tháng chinh chiến, được gặp những người vui vẻ, nhiệt tình, và cá tính, dường như bộn bề cuộc sống bị bỏ lại sau lưng, những nỗi buồn, áp lực biến mất...".

Nhớ lại thuở đầu khi đạp xe du lịch đến Kim Bôi, những thành viên "máu me" nhất của "Ê mông" cũng khó có thể quên được cảm giác nắng xé đầu và khát cháy họng, tắc thở khi leo đèo bởi những non nớt kinh nghiệm trong buổi đầu đạp xe đường trường. Vì thế đã có những tình huống dở khóc, dở cười như cảnh các thành viên "Ê mông" ngồi ăn dưa hấu bên bãi phân trâu mà sao ngon lạ... "Với nhiều người, xe đạp chỉ là một phương tiện, nhưng với các thành viên "Ê mông", bây giờ xe đạp đã là một người bạn"- Flamencol78 chia sẻ.

Để an toàn cho mỗi chuyến đi, giờ đây trước mỗi buổi dã ngoại, các thành viên lại họp nhau để lên lịch trình cụ thể và chuẩn bị kỹ càng các vật dụng cho chuyến đi.

Đến nay số lượng các bạn trẻ tham gia nhóm du lịch bằng xe đạp ngày càng đông hơn, đặc biệt là các bạn nữ giới.
 

Nguồn: Theo Tuổi trẻ