Lễ hội Hoa Ban tỉnh Điện Biên năm 2025 để lại nhiều ấn tượng trong lòng du khách và người dân với những hoạt động trải nghiệm đầy thú vị. Từ những trò chơi dân gian, đến các hoạt động thể thao trải nghiệm đều được tổ chức sôi động, tạo không khí vui tươi, hào hứng cho người dân và du khách gần xa.

Chiến sĩ Trung đoàn 82 (Sư đoàn 355, Quân khu 2) trải nghiệm kéo pháo lên Đồi A1.
Lễ hội Hoa Ban diễn ra với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm tái hiện và tưởng nhớ những công lao to lớn của thế hệ cha ông trong Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử. Một trong những hoạt động nổi bật là cuộc thi trải nghiệm kéo pháo lên đồi A1 - nơi ghi dấu những trận chiến ác liệt và gian khổ của quân đội ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.
Lần đầu tiên tham gia hoạt động trải nghiệm kéo pháo, bạn Vũ Phan Nhật Minh, học sinh Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ đã có những cảm xúc đặc biệt. Minh bày tỏ: “Cùng với 8 bạn học sinh khác, em đã trực tiếp trải nghiệm kéo pháo - việc nặng nhọc mà cha ông ta từng làm trong lịch sử. Qua đó phần nào em đã hiểu được sự gian lao, vất vả và những hy sinh lớn lao của thế hệ ông cha ta để đưa được pháo vào trận địa trong điều kiện vô cùng khó khăn. Qua hoạt động này, em cảm thấy vô cùng tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc và biết ơn sâu sắc những người lính Điện Biên năm xưa”.

Học sinh Trường THPT Thành phố Điện Biên Phủ tham gia cuộc thi kéo pháo.
Tại Lễ hội Hoa Ban năm nay, nhiều hoạt động thể thao trải nghiệm mang đậm dấu ấn lịch sử đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Bên cạnh hoạt động kéo pháo lên Đồi A1, trải nghiệm đẩy xe đạp thồ, tải đạn đã tái hiện lại sự gian khổ, bền bỉ của lực lượng dân công hỏa tuyến và đồng bào các dân tộc Tây Bắc trong việc vận chuyển lương thực, thực phẩm, đạn dược tiếp tế cho chiến trường Điện Biên Phủ năm xưa.
Những hoạt động này là hình thức giáo dục lịch sử sinh động, giúp thế hệ trẻ hiểu thêm về những khó khăn mà cha ông từng trải qua, góp phần vun đắp tinh thần yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua đó, mỗi người thêm trân trọng cuộc sống hòa bình, ấm no ngày hôm nay.
Sau khi chứng kiến phần thi đẩy xe đạp thồ, tải đạn, ông Phạm Hồng Thao, du khách đến từ tỉnh Hưng Yên chia sẻ: “Tôi rất xúc động khi được tận mắt chứng kiến những hoạt động ý nghĩa như thế này. Đây không chỉ là dịp vui chơi lễ hội mà còn là cơ hội để mỗi người thêm tự hào về lịch sử hào hùng của dân tộc ta”.

Trò chơi ném còn thu hút nhiều người dân và du khách tham gia trải nghiệm.
Lễ hội Hoa Ban không chỉ tôn vinh vẻ đẹp tinh tế của loài hoa đặc trưng núi rừng Tây Bắc mà còn là dịp để khắc họa sâu sắc đời sống văn hóa phong phú của đồng bào các dân tộc. Hằng năm, sự kiện này đã trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách với nhiều hoạt động vui chơi, trải nghiệm mang đậm bản sắc địa phương.

Du khách vui mừng khi ném còn trúng đích.
Tại không gian văn hóa vùng cao, trong tiếng trống, chiêng rộn ràng, du khách được hòa mình vào các trò chơi dân gian truyền thống như: Ném còn, múa xòe, giã bánh giầy… là nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, các món ăn đậm đà hương vị Điện Biên như xôi ngũ sắc, thịt trâu gác bếp, cá suối nướng… cũng được chế biến ngay tại các gian hàng trưng bày, mang đến trải nghiệm ẩm thực chân thực và hấp dẫn. Những hoạt động này giúp người dân, du khách hiểu hơn về đời sống, phong tục góp phần giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.

Những điệu múa, câu hát tại không gian văn hóa tạo không khí vui tươi cho ngày hội.
Chia sẻ cảm xúc sau khi tham dự lễ hội, ông Lưu Quang Thụ, du khách đến từ Thủ đô Hà Nội bày tỏ: “Tôi rất vui khi được đến Điện Biên đúng vào dịp diễn ra Lễ hội Hoa Ban. Không khí lễ hội thật sôi động, ấm áp. Tôi ấn tượng với các trò chơi dân gian, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, thân thiện của bà con nơi đây. Hy vọng sẽ còn nhiều lần được quay lại và tiếp tục hòa mình vào không khí lễ hội độc đáo này”.
Lễ hội Hoa Ban không chỉ thu hút đông đảo du khách trong và ngoài tỉnh, mà còn hấp dẫn cả du khách quốc tế. Ông Ken, du khách Vương quốc Anh đến với Điện Biên đúng dịp Lễ hội Hoa Ban. Được thưởng thức nhiều chương trình văn nghệ đặc sắc, chiêm ngưỡng các sản phẩm thủ công độc đáo và đặc biệt là được hòa mình vào các trò chơi dân gian truyền thống, những điệu múa xòe uyển chuyển và âm thanh rộn ràng của nhạc cụ dân tộc, ông Ken rất thích thú và hào hứng.
Chia sẻ cảm xúc của mình, ông Ken cho biết: “Đây là lần đầu tiên tôi đến Điện Biên và cũng là lần đầu tham dự Lễ hội Hoa Ban. Tôi rất hào hứng khi được tận mắt chứng kiến các hoạt động văn hóa phong phú, đặc biệt là có cơ hội tìm hiểu về đời sống và nét đẹp truyền thống của các dân tộc nơi đây. Những trải nghiệm này đã để lại ấn tượng sâu sắc về văn hóa cũng như sự gắn bó, đoàn kết của đồng bào các dân tộc Điện Biên”.

Du khách nước ngoài thưởng thức các món ẩm thực của đồng bào dân tộc tỉnh Điện Biên.
Các tiết mục văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại từng không gian riêng của các địa phương đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc, mang đến cho du khách cảm giác như được trở về nguồn cội, trở về tuổi thơ trong không khí đoàn kết, ấm áp. Những trò chơi dân gian, điệu múa xòe đoàn kết cũng tạo nên bầu không khí vui tươi, thu hút sự tham gia đông đảo của du khách, qua đó góp phần lan tỏa hình ảnh một Điện Biên Phủ tươi đẹp, giàu bản sắc và hiếu khách.

Cuộc thi giã bánh giầy đem lại không khí vui nhộn.
Trong không gian văn hóa vùng cao với các món ẩm thực đặc sắc do đồng bào các dân tộc chế biến đã mang đến trải nghiệm ẩm thực phong phú, hấp dẫn. Lễ hội không chỉ giúp bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh hoa ban trở thành biểu tượng tinh thần của con người Điện Biên - giản dị, bền bỉ và đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc. Đây chính là điểm nhấn quan trọng thu hút du khách đến khám phá và tìm hiểu về vùng đất giàu truyền thống lịch sử này.

Du khách trải nghiệm dệt vải.
Lễ hội Hoa Ban đã trở thành sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch tiêu biểu của tỉnh Điện Biên, góp phần giới thiệu, quảng bá hình ảnh mảnh đất và con người Điện Biên đến với đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước. Đây không chỉ là dịp để tôn vinh vẻ đẹp của loài hoa đặc trưng núi rừng Tây Bắc, mà còn là cơ hội để quảng bá những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc của các dân tộc đang sinh sống trên địa bàn tỉnh.
Phạm Quang - Trần Dũng