Chuyển đến nội dung
Thứ 3, ngày 27/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Du lịch xanh
  • /
  • Lên Fansipan đi, đỗ quyên đang bừng nở

Lên Fansipan đi, đỗ quyên đang bừng nở

Cập nhật: 13/04/2018

Tháng 4 về, người ta có thêm một lý do để đến với Fansipan, để chiêm ngưỡng loài hoa đỗ quyên vốn từ lâu chỉ thuộc về đất trời Hoàng Liên huyền hoặc, để thấy đỉnh cao ấy, dù có đến bao nhiêu lần đi nữa thì cũng vẫn còn nhiều lắm điều ta chưa biết.

Chuyện kể rằng, có một đôi vợ chồng vì đi tìm nhau mà hóa thành bất tử... Nơi họ chết, mọc lên một loài hoa rất đẹp mỗi độ xuân về, người ta gọi đó là hoa đỗ quyên. Đỗ quyên bởi thế mà trở thành biểu tượng cho tình yêu son sắt, thủy chung, nhưng thoáng chút đượm buồn.

Tôi mang câu chuyện về loài hoa ấy, tìm đến Fansipan một ngày tháng 4, khi chút xuân cuối cùng còn vương lại và Sun World Fansipan Legend, khu du lịch nơi đỉnh Đông Dương, đang lúc chính hội hoa đỗ quyên.

Đỗ quyên hồng, đỗ quyên tím, trắng… ngợp ngời không gian lễ hội. Dễ có vài chục loài được trưng bày trong những tiểu cảnh thiết kế khá công phu, khiến du khách ngỡ ngàng. Ít ai biết đỗ quyên nhiều loài đến thế.

Ở Ga đi, đỗ quyên đã khiến bước chân du khách không muốn rời hội. Nhưng phải đến khi lên cáp treo băng qua những vạt rừng Hoàng Liên, người ta mới thấy “loài hoa chỉ sống nơi thiên giới” thanh tao ấy thật sự là “nữ hoàng” của núi rừng.

Những vạt đỗ quyên đỏ như thắp lửa lưng chừng trời. Đỗ quyên đỏ còn gọi là đỗ quyên quang trụ, đã được phong cây di sản Việt Nam, vốn chỉ mọc nhiều ở rừng Hoàng Liên, phân bố ở độ cao từ 1.500m đến 3.000 mét.

Có tới trên 40 loài hoa đỗ quyên, mỗi loài sống ở một tầng rừng, đỗ quyên tình yêu, đỗ quyên mũi nhọn, đỗ quyên mao ngựa… Cứ đến khoảng tháng 2 đến tháng 4 âm lịch, đứng trên đỉnh Hoàng Liên Sơn có thể chiêm ngưỡng những vạt rừng mênh mông sắc đỏ, sắc tím, sắc hồng, sắc trắng, sắc vàng… của hoa đỗ quyên.

Cáp treo đã mang “nữ chúa đại ngàn” đến gần hơn với du khách, để ai cũng có thể được tận thấy vẻ đẹp của hoa đỗ quyên mong manh nhưng lại vô cùng kiên cường trong băng giá, trong cái lạnh nơi vách đá cheo leo tưởng như không loài cây nào có thể bám trụ.

Rời cáp treo, dọc suốt con đường lát đá lên đỉnh trời Fansipan, những công trình tâm linh kỳ vĩ nhuốm màu thiền tịnh, hai bên rực rỡ những vạt đỗ quyên đủ màu, nhiều cây đỗ quyên quang trụ vài trăm năm tuổi đời, thân cành mốc thếch màu thời gian, cành xòa xuống lối đi, đang hé nở dần từng nụ hoa mang màu huyết.

Rời cáp treo, dọc suốt con đường lát đá lên đỉnh trời Fansipan, những công trình tâm linh kỳ vĩ nhuốm màu thiền tịnh, hai bên rực rỡ những vạt đỗ quyên đủ màu, nhiều cây đỗ quyên quang trụ vài trăm năm tuổi đời, thân cành mốc thếch màu thời gian, cành xòa xuống lối đi, đang hé nở dần từng nụ hoa mang màu huyết.

Cứ thế, câu chuyện về loài “hoa báo xuân”, dẫn lối lên đỉnh thiêng Tây Bắc, để người lữ khách thu vào tầm mắt cả một trời Hoàng Liên xanh êm dịu bồng bềnh những đám mây trời trôi lang thang vô định.

Rời đỉnh, chia tay những vạt rừng đỗ quyên, lại về với hội hoa nhé. Chợ phiên vùng cao gọi mời, với nào khăn nào túi thổ cẩm và nhiều đặc sản được bà con dân tộc mang về bày bán.

Đừng rời hội khi chưa thưởng thức những bắp nướng, lợn bản nướng trên than hồng thơm nức… Thêm chén rượu đưa cay, du khách thèm được quay lại Sun World Fansipan Legend nhiều lần nữa, dù chưa rời hội. Thế thì, mùa hoa đỗ quyên Hoàng Liên Sơn vẫn còn dài tới hết tháng 5, và hội hoa đỗ quyên vẫn đang tưng bừng ở Sun World Fansipan Legend, chờ bàn chân người vui trảy hội.

Tổ Quốc
Từ khóa: Fansipan, Hoàng Liên Sơn, Sun World Fansipan Legend

Tin liên quan

Say đắm Tây Giang

Sớm mai trên núi Ziliêng, những vệt nắng đầu tiên lấp lánh xuyên qua tán rừng pơmu cổ thụ, phủ lên đại ngàn một màu vàng dịu.

Nghĩa Đô – sức sống miền suối sạch, đồng xanh

Từ một vùng quê yên bình nằm nép mình giữa núi rừng Tây Bắc, xã Nghĩa Đô (huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai) đang từng bước chuyển mình trở thành điểm sáng du lịch cộng đồng.

Gia Lai: Ngành kinh tế xanh, thân thiện, bền vững

Giữ biển cho mai sau

Bảo đảm an toàn tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội

Xem tiếp

Tin nổi bật

Giữ biển cho mai sau

Bảo đảm an toàn tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội

Đà Nẵng khai thác tiềm năng du lịch và dịch vụ biển

Điểm du lịch giảm nhựa trên đầm phá Tam Giang – Huế

Tái cấu trúc du lịch, giữ hồn bản sắc

Xem nhiều nhất

Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79040638

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC