(TITC) - Bình Phước - vùng đất đỏ bazan vốn nổi tiếng với những cánh rừng nguyên sinh, bản làng dân tộc S’Tiêng, M’nông đậm đà bản sắc - nay đang từng bước vươn mình trở thành điểm sáng trên bản đồ du lịch sinh thái Việt Nam.

Trảng cỏ Bù Lạch vào mùa khô, Ảnh: TITC
Nổi bật giữa bức tranh thiên nhiên ấy là Trảng cỏ Bù Lạch, một điểm đến du lịch đầy tiềm năng, nơi du khách có thể hòa mình vào không gian nguyên sơ, khám phá văn hóa bản địa và sống chậm giữa thiên nhiên.
Tọa lạc tại xã Đồng Nai, huyện Bù Đăng, Trảng cỏ Bù Lạch là một hệ sinh thái độc đáo với 20 trảng cỏ lớn nhỏ khác nhau, diện tích lên đến 500ha, nằm lọt thỏm giữa rừng nguyên sinh bạt ngàn. Chính giữa là một hồ nước lớn, trong vắt quanh năm, như viên ngọc xanh tô điểm cho không gian tĩnh lặng của đại ngàn.

Khung cảnh tựa như một vùng thảo nguyên mộng mơ. Ảnh: TITC
Tên gọi "Bù Lạch" cũng bắt nguồn từ tiếng M'Nông - “lạch” có nghĩa là trảng, “bàu” là hồ nước - phản ánh mối gắn kết chặt chẽ giữa con người và thiên nhiên. Trảng cỏ Bù Lạch chính là minh chứng cho xu hướng phát triển du lịch có trách nhiệm, gắn liền với bảo tồn và phát triển bền vững. Đây không chỉ là nơi để "đi trốn" khỏi thành thị, mà còn là nơi để học cách yêu quý và gìn giữ thiên nhiên.
Trảng cỏ Bù Lạch mang đến trải nghiệm chân thực về môi trường tự nhiên còn nguyên vẹn. Hai loài cỏ chủ đạo - cỏ kim và cỏ chỉ - vào mùa mưa cỏ phủ xanh mặt đất, mùa khô màu vàng cỏ úa hòa quyện cùng tiếng chim rừng, tiếng gió, tiếng lá xào xạc, vẽ nên bức tranh sinh thái sống động và thuần khiết.
Du khách đến đây có thể mang theo lều bạt để cắm trại bên hồ, tự tay dựng trại, đốt lửa, tổ chức BBQ dưới bầu trời đầy sao. Các hoạt động như chèo thuyền, câu cá, tản bộ, chụp ảnh thiên nhiên… đều gắn liền với không gian mở, thân thiện với hệ sinh thái bản địa.
Trung tâm Thông tin du lịch