Tượng đài Thánh Gióng bị xâm hại

Cập nhật: 03/03/2011
Nguồn: Báo Lao động
Tượng đài Thánh Gióng trên núi đá Chồng, thuộc khu di tích đền Sóc xã Phù Ninh, huyện Sóc Sơn, HN. Đây là biểu tượng đặc trưng của văn hoá dân tộc, một công trình kỷ niệm 1000 năm Thăng Long – Hà Nội, tuy nhiên mới chỉ qua mấy ngày lễ hội, tượng đài đã bị xâm hại nghiêm trọng.

Trước khi lễ hội đền Sóc năm Tân Mão diễn ra, lễ Hội Gióng tại đền Sóc xã Phù Ninh cùng Hội Gióng tại đền Phù Đổng, xã Phù Đổng, Gia Lâm, HN vinh dự đón nhận danh hiệu di sản văn hoá phi vật thể của Unesco.

Tượng đài bị bôi bẩn

Ngày 8.2 (ngày 6 tháng Giêng) lễ hội Gióng tại đền Sóc đã diễn ra. Trong không khí tưng bừng có hàng chục vạn lượt du khách từ khắp nơi đổ về tham quan lễ hội. Tuy nhiên, do công tác tổ chức còn nhiều bất cập, ý thức của không ít du khách còn kém nên vẫn còn những điều “gai mắt” xung quanh lễ hội có truyền thống lâu đời  này.

Khi tham quan đến tượng đài Đức Thánh Gióng nhiều người cảm thấy rất bức xúc trước việc tượng đài đang bị bôi bẩn, vẽ bậy một cách không thương tiếc. Với không ít du khách trẻ tuổi khi lên đến đây, với lối suy nghĩ nông nổi muốn tạo ấn tượng, muốn để lại kỷ niệm nên đã có hành động hết sức phi văn hoá.

Những dòng chữ, ký tự chủ yếu được viết bậy và khắc lên thân tượng là ngày tháng năm đến tượng đài, tên tuổi, địa chỉ. Không chỉ vậy sự phản cảm còn đặc biệt nghiêm trọng khi những hình vẽ trái tim  trên các phiến đá được khắc chữ Nho đề tên Đức Thánh Phù Đổng Thiên Vương như: “Mãi mãi pên nhau Đức love Hương, OX & PX, Hằng + Sinh + Vân Anh – Tiên Dược kỷ niệm…”

Bên cạnh đó một điều hết sức đáng buồn đang tồn tại trên khu vực tượng đài Thánh Gióng là hàng cây tùng La Hán đang bị chết héo dần. Số lượng cây này mới được trồng trong lễ khánh thành, dịp kỷ niệm 1000 năm Thăng Long, Hà Nội. Thế nhưng theo quan sát nhiều cây đã chết khô từ bao giờ. Hiện những cây may mắn còn chút sự sống thì tiêu điều xơ xác. Những cây đã chết xen kẽ với những cây còn sống, thậm chí cũng bị bỏ mặc không được thay thế.

Điều lạ lùng là khắp khu vực tượng đài, hệ thống các đường ống dẫn nước tưới cây được trang bị khá đầy đủ với nguồn nước khá dồi dào nhưng cây xanh thì vẫn héo hắt từng ngày.

Nói về những bất cập tại đây, ông Trần Văn Hữu – Phó chủ tịch UBND huyện Sóc Sơn cho biết: “Có một số du khách hiếu kỳ, thiếu ý thức từ các địa phương đến cố tình viết vẽ bậy lên tượng đài với ý nghĩ giữ dấu ấn rằng mình cũng đã đến đây. Điều này, chúng tôi cũng đã ý thức được nhưng lại chưa kịp triển khai. Tới đây, chúng tôi sẽ có biện pháp để vấn đề trên không còn diễn ra”.

Cách xử lý hiện nay theo ông Hữu, những phần dưới chân tượng Đức Thánh bị vẽ bẩn bằng bút xóa, bị khắc bằng vật cứng … sẽ nhanh chóng giao cho các đơn vị tiến hành tẩy xóa, khắc phục để nhanh chóng phục hồi nguyên trạng di tích.

Điều chính quyền địa phương, cũng như Ban quản lý di tích nơi đây mong muốn tất cả du khách khi đi du xuân, thăm viếng tượng đài cần nâng cao ý thức và văn hóa ứng xử. Có như thế công trình mới được gìn giữ. Đó cũng là trách nhiệm chung của du khách mỗi khi đến đây.

Lương Kết – Đức Anh