Thác Hang Cọp - vẻ đẹp hoang dã hấp dẫn du khách ưa mạo hiểm

Cập nhật: 12/11/2009
Thác Hang Cọp thuộc địa phận xã Xuân Thọ, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cách trung tâm TP. 15km. Con đường nhỏ dẫn vào thác còn rất hoang sơ, một bên là vách đá, một bên là vực sâu, nhưng rất hấp dẫn du khách ưa mạo hiểm.

Thác nằm ở giữa khu rừng thông có diện tích 308ha. Thác cao khoảng 50m, dài hơn 500m. Thác còn có nhiều tên gọi khác như Đạ Sar, Thiên Thai, Ông Cọp…

Theo quốc lộ 22 hướng đi Đơn Dương, cách Trại Mát khoảng 3km, du khách men theo một con đường nhỏ, đi xuống một thung lũng hẹp, xung quanh là rừng đại ngàn thâm u, khói sương mù mịt sẽ thấy một thác nước tung bọt trắng xóa, đó là thác Hang Cọp. Một cây cầu treo lơ lửng giăng ngang mặt thác ở độ cao khoảng 50m. Dòng thác hùng vĩ, đổ từ trên cao xuống, âm thanh giống như tiếng gầm gừ của cọp. Vẻ đẹp của dòng thác cùng môi trường sinh thái trong lành khiến cho du khách ngẩn ngơ, mọi nỗi mệt nhọc dường như tan biến.

Sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của thác, du khách có thể vào thăm một hang đá rộng, ở ngay cạnh thác. Hang được chia làm 3 khoang. Mỗi khoang mang vẻ đẹp riêng của tạo hóa. Nhũ đá rủ xuống từ các vách hang, trần hang với nhiều hình thù. Những cột đá, măng đá “mọc” từ dưới lòng hang với nhiều dáng vẻ khiến du khách vô cùng sửng sốt. Theo truyền thuyết của dân tộc Chil, xưa kia ở vùng rừng núi này có một con cọp rất hung dữ. Dân bản vô cùng khiếp sợ. Nhưng có một chàng trai dũng cảm muốn quyết tâm trừ hại cho dân bản. Sau nhiều ngày mai phục, cọp xuất hiện, chờ vị trí thích hợp chàng giương nỏ phóng liền mấy mũi tên, cọp bị trúng tên liền bỏ chạy vào rừng sâu, từ đó không dám quay lại. Để tôn vinh người dũng sĩ dũng cảm, dân bản tạc tượng dũng sĩ người Chil, tư thế đang giương nỏ bắn cọp ở gần thác.

Khám phá thác Hang Cọp, du khách có dịp ghé thăm bản dân tộc Chil, để tìm hiểu phong tục tập quán và đời sống sinh hoạt của họ.

Nếu muốn cảm nhận được khoảng không gian hoang sơ, u tịch nơi đây, du khách có thể nán lại chút thời gian trước khi màn chiều buông xuống. Rừng thông xào xạc, tiếng chim ráo rác bay về tổ cùng tiếng thác nước “gầm gừ” trong khoảng không tĩnh lặng khiến cho tâm hồn du khách thư thái, nhẹ nhõm như được thoát khỏi trần tục đời thường.

Nếu có dịp, du khách chớ bỏ lỡ cơ hội khám phá thiên nhiên hoang dã nơi đây và cảm nhận môi trường sinh thái trong lành, những phút giây thư thái nhẹ nhõm giữa không gian bao la của núi rừng cao nguyên.

 

Kim Dung (tổng hợp)