Ấn tượng Cát Bà 2009

Cập nhật: 03/04/2009
Nhân dịp Lễ kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ về thăm làng cá Cát Bà, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã tổ chức hội thảo “Hợp tác và phát triển du lịch Hải Phòng” trong đó có đoàn doanh nghiệp lữ hành quốc tế tại Việt Nam tham gia. Sau những buổi tham dự hội thảo, đoàn dành thời gian tham quan, khảo sát một số điểm du lịch trên đảo Cát Bà.

Tất cả các thành viên trong đoàn đều có chung một nhận xét: năm nay Cát Bà đã có sự chuẩn bị chu đáo và quản lý tốt hơn các hoạt động kinh doanh du lịch, an toàn trật tự và vệ sinh môi trường du lịch để đón khách cho mùa du lịch 2009. Đường phố sạch sẽ, môi trường trong lành, không có rác thải sinh hoạt bừa bãi trên phố và trên biển, không có tình trạng xe ôm chèo kéo khách du lịch, hệ thống cây xanh, vườn hoa cây cảnh được chăm sóc chu đáo; hệ thống nhà hàng khách sạn được đầu tư nâng cấp. Đặc biệt, phương tiện vận chuyển khách bằng tàu cao tốc, tàu cánh ngầm từ Hải Phòng, Quảng Ninh ra đảo Cát Bà rất nhanh chóng và thuận tiện.

Sáng hôm sau đoàn đi thăm Vườn Quốc gia Cát Bà. Đây thực sự là một điểm du lịch sinh thái lý thú. Vào thăm động Trung Trang – một động đẹp nổi tiếng ở Cát Bà với những nhũ đá thiên nhiên kì bí đẹp mê hồn. Hấp dẫn hơn cả khi đoàn được ghé thăm động Phù Long. Măng đá, nhũ đá với muôn hình vạn trạng, gặp những luồng ánh sáng chiếu vào ánh lên óng ánh, gặp hơi ẩm của nước tạo ra những làn khói mờ ảo đẹp đến mê hồn.

Đoàn đi thuyền thăm vịnh Lan Hạ. Cảnh sắc nơi đây thật tuyệt vời, đẹp như một bức tranh thủy mặc. Núi đá và biển cả cứ đan xen vào nhau, chia cắt thành những vụng, áng nhỏ mang đậm nét hoang sơ. Ở đây còn có nhiều bãi tắm đẹp, những bãi san hô nhiều sắc màu. Có rất nhiều cơ sở nuôi ngọc trai, nuôi cá rất quy mô.

Buổi chiều đoàn dạo thăm các bãi tắm của đảo. Bãi tắm đẹp phải kể đến Cát Cò, Cát Tiên, Cát Ông… Nước biển trong xanh, những bãi cát trắng mịn màng trải dài. Hầu như các bãi tắm ở đây đều kín đáo, yên tĩnh, không có sóng lớn vì được che chắn bởi các đảo đá.

Đêm trên đảo Cát Bà thật lung linh, huyền ảo. Ngồi thưởng thức những món ăn hải sản nổi tiếng của Cát Bà tại các nhà hàng nổi hay các nhà hàng dọc theo phố biển trong một môi trường sạch sẽ trong lành, chúng ta mới cảm nhận được sự đổi thay của Cát Bà.

Chỉ với ba ngày ở thăm Cát Bà, nhưng điểm đến này đã để lại những ấn tượng vô cùng tốt đẹp – một Cát Bà xanh, sạch, đẹp.

 

Trung tâm Thông tin du lịch - TCDL