Triển lãm những bức ảnh tuyệt đẹp về sếu đầu đỏ

Cập nhật: 12/08/2009
Sếu đầu đỏ và Sapa đổi mới là hai chủ đề cuộc triển lãm của nhà nhiếp ảnh Minh Lộc – nguyên phóng viên TTXVN diễn ra vào ngày 9/8 tại khu du lịch Bình Quới (TP.Hồ Chí Minh). Nếu ai chưa từng tận mắt thấy loài sếu đầu đỏ, cũng như chưa từng chứng kiến những khoảnh khắc tuyệt đẹp của loài sếu cổ trụi (tên khác của sếu đầu đỏ) thì 40 bức ảnh về sếu đầu đỏ của nhiếp ảnh gia Minh Lộc sẽ mang lại cái nhìn gần gũi nhất.

Loài chim quý hiếm này hiện đang nằm trong sách đỏ của Việt Nam và thế giới có nguy cơ tuyệt chủng.

Sinh ra và lớn lên tại Đồng Tháp, nghệ sĩ nhiếp ảnh Minh Lộc yêu quý từng loài sinh vật của vườn quốc gia Tràm Chim (Đồng Tháp). Ông luôn tìm cách ghi lại những khoảnh khắc đẹp nhất của loài sếu đầu đỏ để có dịp đưa cho công chúng thưởng lãm. Từ 10 năm nay tại vườn quốc gia Tràm Chim, ông đã chụp được hàng trăm tấm ảnh về loài sếu đầu đỏ.

Cùng với triển lãm về sếu đầu đỏ là một chủ đề khác của nhiếp ảnh gia Minh Lộc - Sapa đổi mới.

40 bức ảnh về cảnh đẹp Sapa như bày trước mắt người xem một “mâm cỗ đầy cao lương mỹ vị”. Đó chính là những bức ảnh mà chỉ mảnh đất Sapa mới có: màu vàng óng ả của những ô ruộng bậc thang mùa lúa chín, những chùm hoa đào, hoa lê, hoa cải vàng tươi thắm trong tiết trời mùa xuân, những bông tuyết bám hờ trên nhành cây, ngọn cỏ…

Cảnh sinh hoạt của các dân tộc thiểu số nơi đây như Mông, Dao, Tày, Giáy, Xa Phó, Kinh… cũng được ống kính của nhiếp ảnh gia Minh Lộc ghi lại. Mỗi dân tộc có một phong tục tập quán, nền văn hóa lễ hội, trang phục rực rỡ riêng biệt. Chính những mảnh ghép riêng biệt ấy đã tạo cho Sapa một sức hút kỳ lạ đối với du khách thập phương, đặc biệt là du khách nước ngoài.

 

Nguồn: VTC