Ô nhiễm môi trường công viên Bạch Đằng

Cập nhật: 19/05/2010
Công viên Bạch Đằng là một trong những điểm vui chơi, giải trí của TP. Hồ Chí Minh. Trung bình mỗi ngày công viên này thu hút hàng trăm khách tới dạo mát. Tuy nhiên, gần đây cảnh quan môi trường khu vực công viên đã xuống cấp, vô cùng nhếch nhác, ô nhiễm, khiến du khách phải ngao ngán thất vọng.

Công viên đang bị băm nát bởi hàng loạt dịch vụ xô bồ và nạn chặt chém vô tội vạ. Chỉ một đoạn công viên, đã có tới hàng chục công trình dịch vụ. Xô bồ nhếch nhác  nhất phải kể tới khu vực bến tàu cánh ngầm. Vào những giờ cao điểm, hàng chục lượt xe taxi dàn hàng đón trả khách chiếm gần hết phần đường Tôn Đức Thắng gây ra cảnh ùn tắc giao thông. Cùng với taxi chính hãng, đây cũng là điểm tập trung của hàng chục xe taxi dù. Cảnh chèo kéo, giành giật khách diễn ra thường xuyên giữa các hãng taxi càng khiến khu vực này nhốn nháo, bất an. Cũng tại khu bến tàu cánh ngầm, một bãi trông giữ xe "mọc lên", "choán" một diện tích lớn của công viên. Khách vào đây buộc phải gửi cả xe và mũ bảo hiểm, với giá "cắt cổ" 5.000 đồng/xe và 2.000 đồng/mũ. Cách bãi xe này không xa, sát với khu vực bến phà Thủ Thiêm, lại một bãi trông giữ xe nữa án ngữ và giá cũng "chát" chẳng kém. Vì công viên không cho đỗ xe nên ai vào đây cũng phải ngao ngán chấp nhận bị  "cắt cổ" như vậy !

Nhưng điều du khách ngại nhất khi đến công viên này là sự ô nhiễm. Dòng nước sông đen ngòm, rác rưởi bám đầy mặt sông, dập dềnh trên mặt nước. Lục bình cùng rác thải do du khách ném xuống tấp thành từng bãi. Những hộp xốp đựng cá viên chiên, đồ ăn nhanh do thực khách "vô tư" ném xuống sông bện lại với nhau, bám vào chân cầu cảng. Ngoài ra, khu vực này còn là nơi dành cho các tàu nhà hàng phục vụ đón khách thưởng ngoạn sông Sài Gòn nên hàng ngày, cứ vào chiều, những chiếc tàu du lịch loại lớn lại đậu ở đây để đón khách. Rác thải của du khách cùng với các vật dụng dư thừa từ các bếp nấu trên tàu đều được "tiện tay" thải xuống sông. Thay vì ngắm sông nước, du khách do vậy lại phải thưởng thức một hình ảnh vô cùng phản cảm ! Đêm xuống, khu công viên càng nhộn nhạo hơn bởi hàng chục quán café cóc, bàn ghế, quầy quán nghênh ngang choán hết lối đi; hàng chục nhân viên đứng bám trụ, liên tục vẫy gọi, dành giật trù kéo khách. Khung cảnh thật là bát nháo!

Được biết, thành phố cũng đã có chủ trương chỉnh trang công viên Bạch Đằng. Tuy nhiên, cho đến nay, vẫn là sự im ắng. Đã đến lúc các cơ quan chức năng phải vào cuộc ráo riết, để nhanh chóng chấm dứt tình trạng nhếch nhác, phản cảm và ô nhiễm của công viên này, đáp ứng nhu cầu giải trí dạo mát của thành phố đông dân nhất nước, đặc biệt là mùa hè gay gắt đang đến gần.

Nguồn: Báo Tài nguyên và Môi trường