''Vì một hành tinh xanh''

Cập nhật: 11/06/2010
Đó là chủ đề của cuộc triển lãm diễn ra tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, bên dòng sông Hương thơ mộng, do Bộ Văn hoá thể thao và Du lịch phối hợp với Trung tâm Festival Huế, Trường Bồi dưỡng cán bộ quản lý Văn hoá thể thao & Du lịch và Công ty Tali’s Media tổ chức trong suốt thời gian diễn ra Festiaval Huế 2010 (từ 5 đến 13-6).

Triển lãm “Vì một hành tinh xanh" được hy vọng là phương tiện tuyên truyền về môi trường, nhằm đẩy mạnh vai trò của cộng đồng trong việc tuyên truyền bảo vệ môi trường.

Được trưng bày tại Triển lãm có nghệ thuật sắp đặt “Nặng bồng nhẹ tếch” của nghệ sĩ Trần Lượng; 11 tác phẩm làm từ rác thải, phế liệu, mang chủ đề “Rác thải và môi trường ô nhiễm” của 14 nghệ sĩ ở 3 miền Bắc-Trung-Nam; những chiếc can nhựa đã qua sử dụng, được gắn kết với nhau bằng đinh ốc của Lê Việt Trung qua tác phẩm “Cây rỗng”; những con hạc giấy được gấp từ vỏ bao thuốc lá nhặt trên đường phố qua “Nguyện ước” của Himiko Nguyễn và Trần Thu Hà, “Bầu trời rác” của Trần Hữu Nhật và Nguyễn Duy Hiền; những vỏ chai, lon bia... thành chiếc xe tăng qua tác phẩm “Bùm bùm” của Vũ Hồng Ninh... 

Mỗi tác phẩm tham gia Triển lãm thể hiện một góc nhìn riêng về tình trạng biến đổi khí hậu, ô nhiễm môi trường, sự tấn công của chất độc, rác thải lên đời sống con người, cuộc chiến cam go bảo vệ môi trường trong đó có cả hậu quả của chiến tranh... Tất cả như muốn gửi gắm vào người xem thông điệp: Hãy chung tay “Vì một hành tinh xanh”.

Nguồn: Báo Quân đội Nhân dân