Nhếch nhác như... phố đêm Huế

Cập nhật: 10/02/2012
Phố đêm Huế ra đời với kỳ vọng sẽ tạo thêm sự đa dạng cho du lịch Huế, quảng bá hình ảnh Huế đến với du khách. Nhưng với thực tế đang diễn ra cho thấy phố đêm Huế không khác gì một cái chợ nhộn nhạo, phản cảm.

Vắng bản sắc Huế

 

Phố đêm Huế chính thức khai trương từ tối 2.1 tại phố đi bộ Nguyễn Đình Chiểu, TP Huế, kéo dài từ cầu Trường Tiền đến cầu Phú Xuân. Đây là con đường nằm ven sông Hương nổi tiếng của Huế và đã được nhiều du khách biết đến.

Ngay lúc đầu, doanh nghiệp định đặt tên phố đêm là chợ đêm nhưng lãnh đạo thành phố không đồng ý. Chúng tôi chủ trương phố đêm Huế không được bán quần áo, đồ lót và nhậu nhẹt… phản cảm như hiện nay. (Ông Phan Cảnh Việt Cường)

Cho nên khi có thông tin tổ chức phố đêm Huế tại đây, đã có nhiều chiều dư luận khác nhau. Một số người tin rằng khi phố đêm Huế ra đời sẽ góp phần nâng cao hiệu quả cho du lịch Huế. Thế nhưng chỉ mới hơn 1 tháng, phố đêm Huế đang dần vắng khách bởi nhiều lý do về cả mặt chủ quan lẫn khách quan.

Dạo quanh phố đêm, chúng tôi nhận thấy các quầy hàng bày bán phần lớn là các mặt hàng thương mại, tiêu dùng như quần áo, giày dép…, trong đó có nhiều mặt hàng kém chất lượng.

Nhiều gian hàng còn tung chiêu khuyến mãi “giảm 50-70%”, “mua 3 tặng 2”… Một số chủ hàng còn cố ý rao to giá cả để mời khách. Phố đêm Huế có hơn 120 gian hàng nhưng số quầy bán các mặt hàng mang dấu ấn riêng của Huế thì chỉ dăm ba quán với ít mặt hàng sơ sài.

Ông Nguyễn Quốc Anh, một khách du lịch đến từ TP.HCM cho biết: “Phố đêm Huế chưa có gì đặc sắc, lại không mang bản sắc gì của Huế cả. Các mặt hàng đang bày bán như hiện nay thì chỉ cần ghé qua bất cứ chợ nào cũng thấy!”.

Nhiều gian hàng ở phố đêm bày bán rất thiếu ý tứ, phần lớn là các quầy bán nội y nam nữ. Chủ hàng đã gây chú ý cho người dạo phố bằng cách treo nội y… trông rất phản cảm. Khu ẩm thực thì nhếch nhác, lộn xộn. Nhiều thanh niên đến đây còn được phục vụ cả bia, rượu không khác gì quán nhậu.

Một thực tế không thể phủ nhận rằng khi mới khai trương có rất nhiều khách du lịch trong nước và quốc tế đến với phố đêm Huế. Nhưng dần dà, khách thì ít mà sinh viên, học sinh các trường rủ nhau đến đây “săn lùng” hàng giảm giá thì nhiều.

 

Cần chấn chỉnh

 

Theo một số người làm du lịch ở Huế, việc TP Huế phát triển dịch vụ du lịch thu hút và giữ chân du khách là cần thiết trước thực trạng du khách nhanh “chán” Huế vì dịch vụ du lịch nghèo nàn như hiện nay.

Tuy nhiên, phát triển dịch vụ du lịch không có bản sắc như phố đêm Huế sẽ không mang lại hiệu quả, bởi du khách chỉ đến đây một lần rồi không bao giờ quay trở lại. Vì vậy, cơ quan chức năng cần quy định rõ loại sản phẩm nào được bán tại phố đêm Huế.

Ông Phạm Thanh Tùng, một người Huế có tâm huyết với việc phát triển du lịch nhận xét rằng cần có thêm nhiều mặt hàng nổi bật của Huế tại phố đêm như: hoa giấy Thanh Tiên, quầy diều Huế, gốm Phước Tích, tranh làng Sình…

Trao đổi với chúng tôi, ông Phan Cảnh Việt Cường- Trưởng phòng VHTT TP Huế cho biết, sau khi UBND TP Huế chấp thuận cho Công ty TNHH Mai Hoa Kim đầu tư xây dựng phố đêm Huế, cơ quan của ông đã tham mưu cho chính quyền thành phố việc phát triển thương mại phục vụ du lịch tại phố này.

Theo đó, phố đêm Huế phải chủ yếu giới thiệu, bày bán các mặt hàng thủ công mỹ nghệ và các loại hàng hóa mang đặc trưng Huế để thu hút du khách. “Ngay lúc đầu, doanh nghiệp định đặt tên phố đêm là chợ đêm nhưng lãnh đạo thành phố không đồng ý. Chúng tôi chủ trương phố đêm Huế không được bán quần áo, đồ lót và nhậu nhẹt… phản cảm như hiện nay.”- ông Cường nói.

Cũng theo ông Cường, sau một thời gian hoạt động, nếu phố đêm Huế không đáp ứng được yêu cầu thu hút du khách, hàng hóa bày bán không mang đặc trưng Huế, thì cần phải chọn doanh nghiệp khác đầu tư.

Nguồn: Báo Văn Hóa