Tết ông Công, ông Táo: Ý thức về môi trường của người dân tốt hơn

Cập nhật: 04/02/2013
Hôm qua, 3-2 (23 tháng Chạp), nhiều gia đình ở Hà Nội dậy sớm sắm lễ cúng và thả cá chép tiễn ông Táo về chầu trời. Không còn cảnh chen chúc như mấy ngày trước, song phố Hàng Mã vẫn tấp nập người mua, bán. Do nguồn cung dồi dào nên các chủ cửa hàng mã đã phải hạ giá bán để giảm hàng tồn kho.

Điểm tiến bộ đáng ghi nhận trong năm nay là lượng rác và túi nylon thả xuống các ao hồ ở Hà Nội giảm hẳn. Tại khu vực hồ Giảng Võ, hồ Thành Công, nhóm sinh viên các trường đại học thuộc CLB Go Green (Hành trình xanh) đã tổ chức sự kiện "Cá xanh 2013" tuyên truyền, kêu gọi nhân dân không vứt rác xuống hồ. Các thành viên CLB đã bố trí nhiều thùng rác, trực ở nhiều địa điểm và "thưởng" bao lì xì cho những người không vứt rác xuống hồ. Nhiều người dân Thủ đô phấn khởi, nhiệt tình hưởng ứng hành động của CLB Hành trình xanh.

Dạo quanh một vài điểm như hồ Thiền Quang, sông Hồng, đoạn gần cầu Long Biên, Chương Dương, sông Nhuệ… có thể nhận thấy tình trạng xả rác bừa bãi đã được khắc phục đáng kể. Hồ Văn Quán (Hà Đông) vẫn xanh - sạch - đẹp nhờ có nhiều khẩu hiệu "Hãy chung tay giữ gìn vệ sinh môi trường" và nhiều túi chứa rác đặt trên vỉa hè xung quanh hồ.

Cũng trong ngày này, lễ hội ông Công, ông Táo do người dân xã Bát Tràng, Gia Lâm (Hà Nội) tổ chức lần đầu tiên thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Trong đó, lễ hóa cá chép ở Trung tâm Triển lãm văn hóa nghệ thuật Việt Nam được coi là điểm nhấn của "Hội hoa - chợ Tết" đang diễn ra sôi động tại đây.

Nguồn: Hà Nội Mới