Thông điệp của Tổng Thư ký Liên hợp quốc Ban-Ki-Moon nhân Ngày Môi trường thế giới 5/6/2010

Cập nhật: 04/06/2010
Lễ Kỷ niệm Quốc tế Ngày Môi trường Thế giới 5 tháng 6 năm 2010 sẽ được tổ chức tại Rwanda.

Đa dạng sinh học, sự đa dạng của sự sống trên hành tinh đang bị đe dọa. Nhiều loài đang bị tuyệt chủng với tốc độ nhanh chưa từng có. Hầu hết nguyên do của sự tuyệt chủng có liên quan tới các hoạt động của con người như việc làm ô nhiễm và suy thoái tài nguyên nước, thay đổi và suy thoái môi trường sống và biến đổi khí hậu toàn cầu. Hàng nghìn loài sinh vật đang bị đe dọa, từ những loài ếch đến những loài linh trưởng, từ những thực vật cỡ lớn đến những côn trùng nhỏ bé.

Chủ đề của Ngày Môi trường thế giới năm nay, “Nhiều loài - Một hành tinh - Tương lai chúng ta” vang vọng tiếng gọi của Năm Quốc tế về Đa dạng sinh học nhằm ngăn chặn nguy cơ tuyệt chủng hàng loạt và nâng cao nhận thức cộng đồng về tầm quan trọng của hàng triệu loài sinh vật đang sinh sống trong môi trường đất, hệ sinh thái rừng, đại dương, các rạn san hô và các vùng núi.

Lễ Kỷ niệm Quốc tế Ngày Môi trường Thế giới 05 tháng 6 năm 2010 sẽ được tổ chức tại Rwanda. Đây là một quốc gia nhỏ bé ở vùng lưu vực sông lớn (Great Lakes) của Châu Phi và đang là một nước tiên phong trong quá trình xây dựng nền kinh tế xanh. Rwanda hiện là nơi cư trú của 52 loài đang bị đe dọa, trong đó có loài linh trưởng đặc hữu trên vùng núi cao. Rwanda đang thể hiện sự bền vững về môi trường đồng thời với việc phát triển kinh tế quốc gia. Mặc dù phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, bao gồm sự nghèo đói, suy thoái tài nguyên đất, quốc gia được mệnh danh là “vùng đất của hàng nghìn quả đồi” vẫn kiên định mục tiêu chiến lược phát triển bền vững thông qua các hoạt động trồng rừng, tăng cường khai thác và sử dụng các nguồn năng lượng tái tạo, xây dựng nền nông nghiệp bền vững và phát triển nền kinh tế xanh.

Năm nay, thủ đô Kigali của Rwanda sẽ là trung tâm của hoạt động kỷ niệm toàn cầu, là lễ hội đa văn hóa, đa thế hệ của hành tinh chúng ta, kết nối hàng triệu sự sống trên trái đất. Nhân Ngày Môi trường thế giới, tôi kêu gọi tất cả mọi người - từ Kigali đến Canberra, từ Kuala Lumpur tới Quito, cùng nhau gióng lên hồi chuông cảnh báo, cùng tham gia và đóng góp ý kiến, cùng tìm hiểu và chỉ cho người khác biết, thể hiện cương vị lãnh đạo và giúp làm sạch, kết nối với thiên nhiên - sức mạnh cuộc sống của chúng ta. Chúng ta có thể cùng nhau phát triển một tầm nhìn mới về đa dạng sinh học: Nhiều loài - Một hành tinh - Tương lai chúng ta.

Theo UNEP

 

Nguồn: Báo du lịch