Rác từ sông suối đến bãi biển du lịch

Cập nhật: 07/06/2010
Đó là thực trạng hiện nay tại nhiều môi trường thiên nhiên của chúng ta, từ dòng sông, dòng suối, kênh rạch quê hương cho đến bãi biển, làng chài du lịch.

Chúng ta bắt đầu từ kênh Lò Gốm, nơi đang xây dựng đại lộ Đông Tây; khu vực thuộc đường Bình Đông, phường 15, quận 8 và đường Trần Văn Kiểu, phường 13, quận 5). Đây là nơi có rất nhiều ghe thuyền từ miền tây lên TPHCM.

Thế nhưng ngay tại khu vực đã và sẽ là niềm tự hào của TPHCM văn minh ấy những ghe thuyền vô tư xả vỏ trái cây, hộp xốp, bao ny lông... xuống kênh. 

Khách du lịch đến bãi biển Sầm Sơn (Thanh Hoá) lại dễ dàng được "nghênh đón" bằng mùi hôi thối, tanh ngòm của... cá, cua chết. Đây là hậu quả do các tàu đánh cá ven bờ của ngư dân nơi đây sau khi gỡ lưới, thứ nào dùng được thì mang, thứ không dùng được như cá nóc, lươn biển, ốc, cua bé... bị vứt bừa bãi ra bãi cát. 

Bãi biển du lịch nổi tiếng ở Khánh Hòa là bãi Dài với chiều dài bờ biển trên 10km thuộc thị xã Cam Ranh, Khánh Hòa  gần đây thu hút rất nhiều du khách đến tham quan, nhất là vào các dịp lễ tết cũng đã ngập rác từ bãi giữ xe, lối xuống biển và  ngay khi vào cổng của khu du lịch.

Rác tràn ngập như thế có lẽ vì du khách không tìm đâu ra thùng rác nơi đây. Mới đây, nhóm bạn nước ngoài của chứng tôi đã lắc đầu khi thăm khu du lịch đã chứng kiến cảnh rác thải đủ loại vương vãi khắp nơi ở một bãi biển vốn hoang sơ, đẹp mê hoặc cuốn hút lòng người  này.

Dòng sông Hương của cố đô Huế cũng đang trân mình chịu đựng rác nổi lềnh bềnh, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc tại khu  vực dọc hạ nguồn sông Hương, đoạn  thuộc thôn Triều Sơn Đông, xã Hương Vinh, huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trước đây con sông này vốn rất trong và sạch. Nhưng hiện nay nó có nguy cơ trở thành dòng sông chết. Hằng ngày có một lượng rác thải và nước thải sinh hoạt của người dân sống xung quanh thải ra dòng sông này gây nên tình trạng ô nhiễm nặng nề. Bên cạnh đó, do ý thức bảo vệ dòng sông của người dân còn quá kém nên chỉ trong một thời gian ngắn con sông vốn trong lành và hiền hòa này đang “bốc mùi” nặng nề.

Cụ Nguyễn Văn Sinh, cư dân nơi đây trăn trở: "Tôi sống ở đây gần 50 năm qua, chưa khi nào thấy con sông quê mình lại bị ô nhiễm nặng đến như vậy".

Điều đáng nói, nhiều hộ dân sống xung quanh khu vực này lấy nước từ dòng sông này tắm giặt, rửa thức ăn, chén bát...thường ngày (!). 

Không chỉ là vẻ mỹ quan, môi trường ô nhiễm mà anh Nguyễn Đông, một người dân sống bằng nghề chài lưới trên sông cho biết: “Nước sông ô nhiễm nên hiện nay cá ít lắm, chắc phải bỏ nghề mất”.

Nguồn: Tuổi trẻ Online