Di sản thiên nhiên thế giới sau trận “đại hồng thủy”

Cập nhật: 14/10/2010
Cơn lũ lịch sử vừa qua đã nhấn chìm khu trung tâm di sản thiên nhiên thế giới Phong Nha- Kẻ Bàng trong nước. Cả xã Sơn Trạch (Bố Trạch, Quảng Bình) mênh mông biển nước.

Nhiều người dân ở Phong Nha cho biết, chưa bao giờ nhìn thấy lũ to như thế này. Hệ thống du lịch ở khu trung tâm, động Phong Nha, suối nước Moọc, động Thiên Đường... bị nước lũ tàn phá tan hoang. 

Ông Nguyễn Văn Huyên, Phó giám đốc Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng không thể tin ở Phong Nha lại có một trận lũ kinh hoàng như thế: “Khủng khiếp quá, trận lũ đã làm hàng ngàn ngôi nhà ở vùng trung tâm di sản bị nước ngập quá nóc, hàng trăm gia đình trắng tay mất hết tài sản. Người dân ở Phong Nha như vừa trải qua một trận đại hồng thủy”. Không chỉ người dân bị thiệt hại mà tất cả hệ thống du lịch của di sản cũng bị hư hỏng nghiêm trọng.

Ông Huyên cho biết, chỉ sau hai ngày mưa đến tối 4.10 thì cả khu vực Phong Nha hoàn toàn bị cô lập trong nước lũ. Hầu hết nhà cao tầng bị nước vào quá tầng 1, nhà thấp thì lút mái toàn bộ. Gần 100% xe máy, ô tô ở trung tâm khu du lịch Phong Nha đều bị ngập nước. Nhiều con đường trong vùng di sản bị đất sạt lở không còn lối đi.

Cho đến nay, quang cảnh cả khu du lịch nổi tiếng này tan hoang như sau trận rải thảm bom B52. Đường đi lầy lội trong bùn, khu trung tâm du lịch đưa đón khách đi động Phong Nha và động Tiên Sơn ngập trong bùn, chợ Sơn Trạch- trung tâm thương mại khu vực Phong Nha tiêu điều xơ xác.

Tại Trung tâm Du lịch Văn hóa và Sinh thái (đơn vị tổ chức các hoạt động du lịch tại di sản Phong Nha- Kẻ Bàng) nước ngập lên đến hơn 4 mét, dòng nước chảy xiết và bất ngờ vào ban đêm khiến cho mọi nỗ lực đối phó với lũ trở nên vô nghĩa. Hầu hết mọi trang thiết bị của trung tâm bị nhấn chìm trong nước và hư hỏng nặng. Ông Hoàng Văn Đại- Giám đốc Trung tâm cho biết, hệ thống tài sản ở khu vực đón khách đi tham quan động không thể nào sử dụng được nữa, điện và đèn chiếu sáng trong động nước Phong Nha hư hại gần như hoàn toàn, hai máy phát điện 150 KW của trung tâm chìm trong nước khó sử dụng lại được. Trận lũ vừa qua trung tâm thiệt hại về tài sản lên đến hơn 2,5 tỷ đồng.

Tại điểm du lịch sinh thái Suối nước Mọoc, ông Trần Minh Thái- Trưởng Ban quản lý điểm sinh thái ở đây đang thẫn thờ trước cảnh hoang tàn của điểm du lịch suối Nước Mọoc: “Không thể nào tin nổi, nước lũ xóa sổ toàn bộ rồi”. Hàng loại các công trình ở điểm du lịch sinh thái suối Mọoc như nhà đón tiếp, cầu gỗ... đã bị dòng lũ suối Mọoc cuốn trôi. Điểm du lịch này trước lũ thơ mộng như thế, sinh cảnh như thế vậy mà sau lũ đã bị “xóa trắng”, cây cối gãy rạp khiến cho nhiều nhà làm du lịch ở đây không khỏi quặn lòng. Điểm du lịch tâm linh Hang Tám Cô và đường 20 Quyết thắng cũng bị sạt lở nghiêm trọng.

Khu du lịch động Thiên Đường mà Tập đoàn Trường Thịnh đang chuẩn bị đưa vào khai thác cũng bị nước lũ tàn phá tan hoang. Nhánh tây đường Hồ Chí Minh đoạn từ trạm kiểm lâm Trợ Mộng đến ngã tư Tràng Ang bị dòng lũ xé toang, cắt đứt giao thông. Anh Tân- cán bộ của Tập đoàn Trường Thịnh cho biết, gần chục km đường nối nhánh tây Hồ Chí Minh vào động Thiên Đường đã bị cuốn trôi, hệ thống nhà chờ tiếp đón du khách vào tham quan động đã bị nước lũ “quăng” xuống vực. Toàn bộ hệ thống điện đèn chiếu sáng trong động hư hỏng hoàn toàn.

Ngay sau khi nước rút, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng và chính quyền sở tại đã huy động các lực lượng tổng vệ sinh, dọn dẹp toàn bộ khu vực trung tâm để trả lại cảnh quan vốn có của di sản như những ngày trước lũ. Các cơ sở du lịch nhanh chóng khắc phục hậu quả để sớm trở lại hoạt động. Tuy nhiên do sức tàn phá của trận lũ quá nặng nề nên công tác đón tiếp khách tham quan không thể nối lại một sớm một chiều. Ông Hoàng Văn Đại cho hay, khoảng hơn 10 ngày nữa khách du lịch mới có thể vào tham quan động nước Phong Nha và động khô Tiên Sơn, còn các điểm du lịch khác như suối Moọc và hang Thiên Đường thì không biết bao giờ mới hoạt động trở lại được. 

Phạm Phú Thép

 

Nguồn: Báo Văn hóa