Hồ Thác Bà (Yên Bái) trước nguy cơ ô nhiễm vì rác thải

Cập nhật: 17/04/2012
Khu vực cầu Thác Ông, hồ Thác Bà thuộc địa phận thị trấn Thác Bà, huyện Yên Bình (Yên Bái) ngày càng bị ô nhiễm vì rác thải đổ bừa bãi, không được các ngành chức năng và chính quyền địa phương quan tâm ngăn chặn kịp thời.

Quan sát tại lan can cầu Thác Ông, cây cầu  dài khoảng trăm mét  cho thấy  dưới gầm cầu rác  thải còn đọng lại rất nhiều mặc dù  trước đó mưa to  đã  cuốn rác trôi ra hạ lưu  sông Chảy. Đặc biêt, khi Nhà máy Thủy điện Thác Bà đóng cửa xả, lòng sông cạn nước thì các loại phế thải dày đặc trông đến ghê người. Đi xuôi trên đường về phía hạ lưu thuộc các xã Hán Đà, Đại Minh, dễ thấy  rác rưởi, nilon bao tải… phủ đầy lên bụi tre, lùm cây ven sông.

 Không ít người dân thị trấn Thác Bà than vãn rằng, mỗi khi họp tổ dân phố đều được phổ biến thường xuyên về xây dựng thị trấn xanh - sạch - đẹp nên nhìn thấy cảnh đổ rác xuống sông rất buồn, nhất là khi có những đoàn khách nước ngoài đi du lịch qua đây. Còn anh H. là một hộ dân nhà ở sát đầu cầu Thác Ông (cũ) phía bên thị trấn Thác Bà bức xúc: "rác thải một phần đổ trực tiếp xuống dòng chảy và phần thì đổ xuống chân cầu. Tình trạng này gây ô nhiễm nghiêm trọng đến những hộ dân sống gần và tiềm ẩn nguy cơ phát tán bệnh dịch, nhưng khi kiến nghị với lãnh đạo địa phương thì họ vẫn làm ngơ”.

 Trao đổi vấn đề  nói trên  với ông Chủ tịch  UBND thị trấn Thác Bà, thật thất vọng khi nhận được câu trả lời thản nhiên rằng: "Rác thải ấy à, đấy là vấn đề mang tính muôn thuở rồi"!

 Hồ Thác Bà có diện tích gần 20.000 ha mặt nước với trên 12.000 hòn đảo lớn nhỏ, đồng thời nơi đây còn cả một nền văn hóa sông Chảy với các di tích thời Trần, đang được các nhà khảo cổ quan tâm nghiên cứu. Đây Chính là điểm mà cả tỉnh Yên Bái, huyện Yên Bình đang nỗ lực kêu gọi, thu hút đầu tư phát triển du lịch để khai thác tiềm năng du lịch của hồ Thác Bà. Nếu như tình trạng này không được các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương ngăn chặn ngay thì việc việc kêu gọi, thu hút đầu tư sẽ khó đạt được kết quả như mong đợi.

Nguồn: Monre