Những hình ảnh chưa đẹp làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị Hạ Long

Cập nhật: 11/04/2014
Thời gian qua trên địa bàn TP Hạ Long đã có nhiều công trình phúc lợi được đưa vào sử dụng, góp phần nâng cao đời sống, tinh thần cho người dân. Tuy nhiên, chúng tôi thấy vẫn còn một số hình ảnh chưa đẹp làm ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị của thành phố du lịch.

Tại Công viên Hạ Long (thuộc phường Bạch Đằng) hiện có hai cây cổ thụ được trồng khi cải tạo công viên nhưng nay đã chết. Người dân mỗi khi đi qua nhìn thấy đều gọi là 2 “cây gỗ”. Được biết trước đó có hai cây nữa được trồng ở công viên mé đường bao biển nhưng không sống được, người ta đã xẻ gỗ rồi. Còn hai “cây gỗ” này cứ  đứng trơ ra đó. Mong rằng cơ quan quản lý cần kiểm tra, nếu hai cây này không sống được thì nên hạ nó xuống kẻo thấy “công viên trồng gỗ” cũng chướng mắt và không xứng với Công viên Hạ Long - lá phổi xanh của thành phố.

 

 

“cây gỗ” được trồng tại Công viên Hạ Long (thuộc phường Bạch Đằng)

 

Hàng ngày nhiều người tham gia giao thông qua nhà chờ xe buýt (đoạn Km134, Quốc lộ 18A) thuộc địa phận phường Hà Phong không khỏi ngạc nhiên khi thấy tấm biển tuyên truyền “Không được uống rượu bia khi tham gia giao thông” được treo trong nhà chờ xe buýt đã bị ai đó cố ý làm rách. Hầu như toàn bộ hình ảnh của người điều khiển phương tiện giao thông được thử nồng độ cồn trong hơi thở đã bị rách hết trông nham nhở. Ngay cả một phần hình ảnh của người chiến sĩ công an cũng bị rách trông rất phản cảm. Việc để tồn tại tấm panô rách nát trên không những làm mất đi ý nghĩa giáo dục của tấm biển mà còn ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị, gây phản cảm cho người đi đường.

 

Chiều chủ nhật 30-3, tôi đi trên chuyến xe buýt số 08, BKS 14B-01073 tuyến Đông Triều - Hòn Gai. Khi xe đến khu vực ngã ba Kênh Liêm (TP Hạ Long) thì có hai bạn nam nữ khoảng 16 tuổi lên xe ngồi hàng ghế cạnh tôi. Nhìn bộ dạng, cách ăn mặc kèm theo ba lô sách vở phía sau, tôi đoán chắc hai người này là học sinh trung học phổ thông. Suốt quãng đường từ ngã ba Kênh Liêm đến phường Hà Tu, hai bạn trẻ nói cười rất tự nhiên không chút ngại ngùng. Trong khi nói chuyện, thỉnh thoảng, chàng trai lại đưa tay lên vuốt mái tóc cô bạn, có lúc “cao trào” còn tình tứ hôn nhẹ lên má, lên tóc, rồi có lúc ôm nhau thắm thiết như chỗ không người... Thiết nghĩ, xe buýt là phương tiện giao thông công cộng, mọi người đi xe buýt đều phải có trách nhiệm chấp hành và thực hiện các nội quy, thể hiện nếp sống văn hoá văn minh, lịch sự. Hành vi của đôi bạn trẻ kia không chỉ thể hiện sự thiếu ý thức, thiếu tôn trọng mọi người xung quanh mà còn gây phản cảm, ảnh hưởng đến trật tự nơi công cộng...

 

Đức Châu - Bảo Trang (CTV)

Nguồn: Báo Quảng Ninh