Huế: Chèo kéo khách trước cửa Phật

Cập nhật: 30/10/2009
Huế là trung tâm lớn về du lịch, thành phố Festival của Việt Nam. Vậy nhưng từ lâu nơi này đã tồn tại một nhức nhối đó là nạn chèo kéo khách. Không chỉ ở lăng tẩm, bến thuyền… nay đã lan tới chùa - nơi trang nghiêm, nơi để lắng lại tâm hồn mỗi du khách khi thăm Huế.

Đội ngũ này gồm cò dịch vụ (khách sạn, xe tour, chỗ ăn chơi…), ăn mày, và người bán hàng rong trước cửa chùa. Khách thường lúc đầu lịch sự từ chối, nhưng vì đeo bám quá dai khiến hầu hết khách đều bực dọc, không có cảm giác là mình đang lên chùa nữa.

Nhiều hướng dẫn viên nội địa, ngoại địa cũng cảm thấy rất bức xúc trước sự tồn tại ngang nhiên của tình trạng này. Rằng “nạn” chèo kéo đã làm giảm sự thiện cảm của khách về người Huế nói chung. Tệ hơn, có nhiều lần khách đã bị móc túi trắng trợn ngay trước cửa Phật.

Tuy nhiên, các sở ban ngành liên quan chưa vào cuộc triệt để. Và, chèo kéo vẫn còn tồn tại cho đến bây giờ.

Nguồn: Dân trí