Trên đất Thủ đô không thể để tồn tại một lò sát sinh chim hoang dã

Cập nhật: 15/01/2010
Đọc bài "Lò sát sinh chim hoang dã" về việc ông Phùng Đoài Học, chủ vườn cò Ngọc Nhị (Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội) mỗi ngày tiêu diệt đến ngót cả ngàn con cò làm mồi nhậu cho khách “du lịch sinh thái” trong và ngoài nước tôi thật sự bị “ sốc”.

Cảm giác bị sốc của tôi trước tiên là từ lâu không ít bài báo đã khen ngợi quảng bá ông chủ vườn cò này có tâm hồn yêu quý thiên nhiên đã quyết tâm tậu đất đồi trồng tre, nuôi giữ đàn cò để mở du lịch sinh thái trên vùng trung du Suối Hai.
Sốc vì chục năm trước tôi đã đọc không ít bài báo đã nói hay về ông đại ý rằng “từng là lính pháo binh, đã qua chiến tranh gắn bó với những cánh rừng một thuở nên rất yêu thiên nhiên, rất sót xa cảnh những chim thú bị bom đạn giặc tàn sát vì vậy đã bỏ tiền mua, chăm vườn cò đặng góp phần bảo tồn chim muông, làm đẹp cho quê hương, tạo cho du khách có điều kiện gần gũi với thiên nhiên, đó là nét đẹp văn hoá v.v. và v.v”
Nay bài phóng sự đã làm làm rõ hoàn toàn cái tâm ý toàn một mầu đen xám, rất nhẫn tâm của ông chủ vườn cò này xét trên khía cạnh huỷ hoại, tàn phá môi trường sinh thái, tận diệt chim muông động vật, đó là hành vi phi bảo tồn, phi giáo dục, phản văn hoá (như thư của Hội Liên hiệp các Hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam gửi ông Nguyễn Thế Thảo Chủ tịch UBND T.P Hà nội đã nói –LĐO ngày 14/01) là rất chính xác rất đáng phê phán và phải chấm dứt trò kinh doanh tàn sát chim cò này...
Đáng buồn, bài báo điều tra cho bạn đọc biết sự việc đáng kinh hoàng này lại đúng thời điểm Chính phủ đang chỉ đạo các ngành chức năng, chính quyền Hà Nội đang cùng toàn dân ra sức làm nhiều việc hướng tới đại lễ kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội, lẽ nào hành vi tàn sát cò quy mô lớn hàng ngày nêu trên thuộc đất Hà Nội, lẽ nào các cơ quan chức năng Hà Nội có thể cho là việc không đáng bận tâm?
Chính vì để kỷ niệm 1000 năm Thăng Long- Hà Nội thật có ý nghĩa thiết thực, thời gian qua Hà Nội đang làm rất nhiều việc thiết thực như hoàn thành nhiều công trình xây dựng, giao thông, giữ gìn trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, chống bụi, quét “rác” trên tường… để không ngừng tăng chất lượng cuộc sống nhân dân, tăng thiện cảm với du khách nước ngoài về lịch sử, văn hóa, văn minh đô thị, nét thanh lịch của con người, vẻ đẹp phong cảnh thiên nhiên Hà Nội.
Ấy vậy trong lúc này chỉ cách trung tâm Hà Nội 60km lại có một trung tâm “du lịch sinh thái“ biến tướng thành trung tâm dụ và tận diệt chim cò thì thật rất đau xót và đáng xấu hổ. 
Đề nghị Chính quyền thành phố Hà Nội nên khẩn trương tỏ thái độ rõ ràng và có biện pháp phù hợp buộc ông chủ vườn cò Ngọc Nhị không thể dùng vườn cò rộng lớn, dù do ông bỏ tiền mua để ngang nhiên dụ, bắt, tàn sát chim cò ngay trong địa hạt Thủ đô Hà Nội để kinh doanh làm giàu, vi phạm nghiêm trọng các quy định bảo vệ, bảo tồn chim thú hoang dã, đi ngược nét đẹp thanh lịch văn minh của người Thủ đô.  

Hà Nội không thể để tồn tại trong lòng mình một lò sát sinh chim hoang dã kinh khủng như Khu du lịch sinh thái vườn cò Ngọc Nhị như vậy.

Nguồn: Lao động