Hoa mận nở trắng cao nguyên Bắc Hà

Cập nhật: 14/01/2010
Thăm vùng cao nguyên Bắc Hà (Lào Cai) những ngày đầu năm mới, du khách lại được chiêm ngưỡng vẻ đẹp thanh khiết và độc đáo của những vườn mận Tam Hoa, nở trắng các bản làng…

Khắp các bản làng của người dân tộc Mông Hoa, Tày, Nùng, Phù Lá ở vùng Tả Chải, Na Hối, Bản Phố, Nậm Mòn, Lùng Phìn... cao hơn 1.000m so với mặt biển, ai cũng náo nức vì hoa nở, báo hiệu mùa xuân sắp tới, nhiều du khách đến để chiêm ngưỡng vẻ thanh khiết của thiên nhiên.

Theo ông Lưu Minh Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Lào Cai - do ảnh hưởng của không khí lạnh cường độ mạnh, hôm qua (13-1), nhiệt độ miền Bắc vẫn tiếp tục xuống. Cụ thể, nhiệt độ thấp nhất là ở thị trấn Sa Pa (Lào Cai) đã xuống tới mức 3-4°C, trời rét buốt. Ở các vùng cao rét hại rất nặng, người già và trẻ em không dám ra đường, nhiều trường học phải chủ động cho học sinh tiểu học nghỉ học.

Ông Hải cũng phủ nhận việc nhiều nguồn tin cho rằng trong đêm 13 và ngày 14-1 ở Sa Pa sẽ có tuyết rơi (hoa tuyết) như năm 2000 vì trời mù mây, mưa phùn, không có hiện tượng trời quang mây, lặng gió và rét dưới 2-3°C.

Nguồn: Sài Gòn Giải phóng