Đoàn Đạp xe Vì sự nghiệp bảo vệ Môi trường đã qua biên giới Việt – Trung

Cập nhật: 12/07/2010
Theo ông Nguyễn Trọng Bách, Trưởng Đoàn Hành trình hữu nghị Việt - Trung, vì sự nghiệp Bảo vệ Môi trường: Sáng 11/7/2010), tất cả 20 tình nguyện viên và các nhà báo đi theo Đoàn, đã qua cửa Hữu Nghị quan đi về phía Long Châu (tỉnh Quảng Tây -Trung Quốc) sau khi kết thúc tốt đẹp chặng đường trên đất Việt Nam.

Đây là hoạt động ngoại giao nhân dân đầu tiên do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) phối hợp với CRI tổ chức, chào mừng sự kiện 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước và Năm hữu nghị Việt – Trung. Tới dự buổi lễ tiễn đưa Đoàn tại thành phố Lạng Sơn trước đó có hầu hết các vị lãnh đạo Hội Bảo vệ Thiên nhiên - Môi trường Việt Nam; đông đảo đại diện: Sở Tài Nguyên &Môi trường, Đoàn TNCSHCM tỉnh Lạng Sơn và một số Hội Bảo vệ Thiên nhiên - Môi trường các tỉnh biên giới phía Bắc nước ta; cùng đại diện một số cơ quan Thông tấn, báo chí 2 nước Việt Nam và Trung Quốc.

Cuộc hành trình trong những ngày vừa qua, từ Hà Nội đến thành phố Lạng Sơn, các tình nguyện viên Việt Nam - Trung Quốc không chỉ phải vượt qua một chặng đường dài gần 170 Km có nhiều đèo dốc, dưới áp lực của thời thiết nắng nóng mà còn phải biết đoàn kết vượt qua mọi khó khăn, biết tổ chức ổn định cuộc sống ở tất cả các trạm dừng chân. Dù vất vả, mệt mỏi, nhưng tại: Bắc Ninh, Bắc Giang, Đồng Mỏ, Lạng Sơn, các tình nguyện viên vẫn vui vẻ, hồ hởi, đạp xe truyền thông, giao lưu văn hóa văn nghệ… mang đến cộng đồng thông điệp Đoàn kết, Hữu nghị và cùng chung tay bảo vệ môi trường.

Một thành viên trong đoàn cho biết: Do sự cố kỹ thuật, chặng vượt Đồng Mỏ- Lạng Sơn quá dài (hơn 70 Km) và đúng vào ngày nắng nóng nhất,  đang đạp xe có một tình nguyện viên Trung Quốc (Lâm Ninh – một sinh viên trường Đại học Thương mại Hà Nội) bất ngờ bị ngất. Nhưng được các bạn tận tình chăm sóc, bạn đã nhanh chóng tỉnh lại. Lâm Ninh xúc động nói: “Trên chuyến hành trình này, mọi người rất mệt mỏi, nhưng khi vượt dốc có bạn Cường thường xuyên động viên giúp đỡ. Khi bị ngất, bạn Xuyến lại quạt mát giúp mình,  mình cảm thấy rất là cảm động. Sau chuyện này, mình và các bạn Việt Nam đã trở thành bạn thân của nhau, cảm thấy thanh niên hai nước càng gần gũi nhau hơn”. Trần Linh, Phóng viên Đài Phát thanh Quốc tế Trung Quốc đi cùng đã phát biểu cảm nhận của mình: “Bất kể ai, khi được tận mắt chứng kiến Đoàn hành trình này đều lấy làm cảm động bởi vì quãng đường rất dài, nhiều dốc, thời tiết lại nắng nóng nhưng các bạn vẫn động viên giúp đỡ nhau vượt qua mọi khó khăn. Với tinh thần đó, mình tin rằng các bạn Việt Nam và Trung Quốc sẽ mang đến những thông điệp về tình hữu nghị và bảo vệ môi trường với người dân hai nước trong những chặng dừng chân mà Đoàn đi qua”.

Trong buổi Lễ tiễn tại Lạng Sơn, bạn Đinh Anh Thư, đại diện tuổi trẻ Lạng Sơn và các bạn: Dương Nhiếp Phu, Nguyễn Trong Bách, đại diện tuổi trẻ Trung Quốc và Việt Nam trong đoàn đạp xe môi trường đã  phát biểu, bày tỏ sự biết ơn các cơ quan chức năng đã quan tâm, tạo điều kiện cho Thanh niên hai nước được giao lưu và thể hiện trách nhiệm của mình với cộng đồng và tương lai, đặc biệt là xây dựng tình hữu nghị Việt – Trung thân thiện với môi trường, với thông điệp: “Chung sống với hài hòa”, “Hai mái nhà – Một màu xanh”…

Đặc biệt, bài thơ "Tiễn Đoàn đạp xe qua biên giới" do TS, Nguyễn Ngọc Sinh, Chủ tịch VACNE sáng tác và đọc tặng Đoàn trước khi lên đường đã gây xúc động thực sự cho các tình nguyện viên và khách tham dự. Nó như nhắc nhở mọi người cùng phải nhớ đến trách nhiệm của mình đối với Tổ quốc, với Sự nghiệp bảo vệ môi trường, trong đó có câu: “Nhớ nhé! buổi tiễn đưa/ Ai tấu tiếng Hoa, Ai hò tiếng Việt/ Lời thơ da diết /Đất nước quê hương.. Ta, Đoàn xuyên Quốc gia/Vì tình hữu nghị/ Vì màu xanh môi trường…”.

Nguyễn Danh Trường

 

Nguồn: www.monre.gov.vn