Thắng cảnh nổi tiếng của thủ đô kêu cứu

Cập nhật: 30/08/2010
Tại góc Hồ Tây phía Vườn hoa Lý Tự Trọng nước hồ có màu đen kịt và bốc lên mùi thối khủng khiếp. Đi dọc con đường Ven Hồ Tây thơ mộng bạn có thể ngửi thấy mùi tanh của cá.

Nhìn Hồ Tây từ phía đường Thuỵ Khuê có ít nhất ba cái chòi canh cá nhếch nhác mọc lên giữa hồ. Nạn bọ xanh là nỗi khủng khiếp của những người sống quanh khu vực Hồ Tây.

Chúng tấn công các trường học, các khách sạn, các khu ngoại giao đoàn và văn phòng làm việc, các khu chung cư…Chúng nhiều như kê và một khu nhà cao tầng mỗi ngày có thể quét được cả thúng xác bọ xanh.

Chúng tôi không biết có phải do nguyên nhân của tình trạng khai thác Hồ Tây tràn lan nhưng không có các biện pháp bảo vệ môi trường nước hồ gây ra hay không,  rất mong được các cơ quan chức năng sớm trả lời.

Loại bọ xanh này có kích thước bé hơn rầy nâu mùa màng và có mùi tanh của cá. Cùng với bọ xanh là các loài nhện ra đời: nhện xanh, nhện đen, nhện trắng, có cả loại nhện có thân hình nhọn hoắt khiến chúng tôi lo lắng về sự nguy hiểm đối với sức khoẻ con người , nhất là trẻ em.

GDP của Hà Nội tăng 10,1% trong sáu tháng đầu năm và tăng đều đặn hàng năm. Chúng tôi không hiểu tăng GDP để làm gì khi môi trường sống của người dân không được trong lành như thế này.

“Phát triển bền vững” có lẽ vẫn chỉ là khẩu hiệu đối với nhiều thành phố của Việt Nam và Thủ đô Hà Nội là một ví dụ điển hình.

Người Hà Nội và những ai yêu Hà Nội không khỏi buồn lòng nhìn Hồ Tây trong không khí cả thành phố rộn rịp chuẩn bị kỷ niêm “1000 năm Thăng Long - Hà Nội”.

Nguồn: Diễn đàn các Nhà báo Môi trường Việt Nam