Thác hấp hối giữa đại ngàn

Cập nhật: 01/11/2010
Dọc các dòng sông trên Tây nguyên là một hệ thống nhiều thác ghềnh ngoạn mục. Nhưng đó là hình ảnh của ngày xưa, còn ngày nay nhiều ngọn thác hùng vĩ đang hấp hối vì thủy điện...

Tại Đắk Lắk, ba ngọn thác gồm Drây Sáp, Drây Nur, Gia Long nằm trên dòng Sêrêpôk vốn được coi là biểu tượng của Tây nguyên, thu hút mỗi năm hàng ngàn lượt khách du lịch.

Đã có người ví các đập thủy điện như những nhát dao cắt đứt dòng sông Sêrêpôk hùng vĩ thành nhiều đoạn khác nhau. Ở phía thượng nguồn, trên địa bàn xã Nam Ka (Lắk, Đắk Lắk) và xã Quảng Phú (Krông Nô) là đập thủy điện Buôn Tu Shar, kế tiếp là đập thủy điện có công suất lớn thứ hai ở Tây nguyên Buôn Kuốp, xuôi về hạ nguồn là đập thủy điện Drây H’Linh và phía dưới là thủy điện Đồng Nai 3, Đồng Nai 4...

Theo nhiều người dân sống dọc dòng sông Sêrêpôk, từ khi các dự án thủy điện chặn dòng, không chỉ cuộc sống của người dân chịu ảnh hưởng nặng nề mà toàn bộ hệ sinh thái của con sông này cũng đã thay đổi. Đặc biệt, toàn bộ hệ thống thác nằm ở các điểm bậc thang trên sông đã biến đổi hẳn. Thác lúc thì lừ đừ như người ốm nặng, lúc hung dữ đến kinh người - tất cả đều chịu sự lên xuống thất thường của cửa xả nhà máy thủy điện.

Hiện nay mặc dù ngay giữa cao điểm của mùa mưa Tây nguyên, nhưng đi dưới các dòng thác chúng tôi cứ ngỡ như đang giữa mùa đại hạn. Thác cạn khô, nước chảy lờ đờ. Tại điểm thác Drây Sáp và Drây Nur, dòng Sêrêpôk khi đi qua khu vực này vì đã bị “san” hết nước để chảy theo đường ống chạy tuốcbin ở hướng khác, nên thác nước tại đây chỉ còn là hai ba dòng nước chảy róc rách.

Theo nhiều nguồn tài liệu ghi lại và nhiều người dân kể về quá khứ, khi các công trình thủy điện phía thượng nguồn chưa hoàn thành thì thác Drây Sáp là ngọn thác rất hoành tráng, nước chảy rất mạnh. Vào mùa xuân thác cao 12m, rộng 120m, vào mùa khô thác cao 8m, rộng 80m. Chính vì vậy người dân địa phương còn gọi Drây Sáp là “thác khói”, do những cột nước trên cao đổ xuống làm tung bụi mờ trắng xóa. Nhưng hiện tại trong tháng 10 này, thác chỉ trơ những phiến đá khô khốc, dây leo bắt đầu bén ra tận các khe đá. Anh Y Vin, một người sống bằng nghề đánh cá tại thác Drây Sáp, bày tỏ thất vọng khi nguồn sống của mình ngày càng cạn kiệt.

Tại quầy bán đồ lưu niệm dành cho du khách, khi ghé thăm Drây Sáp có treo hai khung ảnh lớn chụp dòng Drây Nur và Drây Sáp tuôn trào dữ dội, nhưng người chủ quán âu sầu: “Đó là hình của ngày xưa, bây giờ không còn cơ hội chụp ảnh nữa rồi”!

Một nhân viên làm việc tại khu du lịch thác Drây Sáp cho biết khách du lịch giảm rất nhiều vì thất vọng do thấy thác không đẹp như nghe kể!

 

Nguồn: Báo Tuổi trẻ