Việt Nam - Một trải nghiệm khám phá

Cập nhật: 03/06/2011
“Việt Nam - Một trải nghiệm khám phá” là bài viết của tác giả Ed Boitano về cảm nhận của ông trong chuyến du lịch 4 ngày ở Việt Nam, qua những địa danh nổi tiếng như Vịnh Hạ Long, Hà Nội, Huế, thành phố Hồ Chí Minh. Đây là những trải nghiệm của một người Mỹ lần đầu tham gia chuyến du lịch trên biển đến một đất nước ở Đông Nam Á. Bài viết được đăng trên website: www.travelingboy.com.

Ed Boitano là người đồng sáng lập trang web trên, ông đã dành 20 năm viết các bài báo về du lịch. Niềm đam mê khám phá về du lịch và những vùng đất mới luôn chảy trong huyết quản của ông. Trung tâm Thông tin du lịch xin trân trọng giới thiệu bài viết thú vị này.

 

***

 

Chiếc tàu gỗ chở chúng tôi lướt qua những vùng nước xanh như ngọc của Vịnh Hạ Long. Nằm ở vị trí đông bắc ngoài khơi Việt Nam với diện tích khoảng 600 dặm vuông cùng hàng trăm đảo đá, Vịnh Hạ Long là một trong số các di sản thế giới được UNESCO công nhận của đất nước này. Những người bán hàng rong đậu những chiếc thuyền nhỏ cạnh tàu của chúng tôi, bán những loại hoa quả lạ lẫm như măng cụt, chôm chôm, nhãn, khế và mít. Chuyến đi này đúng là sự nếm trải cảm giác khám phá thực sự. Khi nhận được lời mời từ Royal Caribbean International tham gia chuyến hải trình đến Đông Nam Á, tôi đã không thể từ chối.

Hành trình của chúng tôi đi qua 4 điểm trên bản đồ du lịch là Việt Nam, Campuchia, Băng Cốc và Singapore, trong đó điểm nhấn là 4 ngày ở Việt Nam và 1 ngày ở Campuchia.

 

Con tàu Rhapsody of the Seas với sức chứa 2.435 hành khách xuất phát từ Hồng Kông, sau một ngày sẽ cập cảng Hải Phòng, cửa ngõ đến Hà Nội. Như vậy chúng tôi sẽ có thời gian để ngủ và làm quen với tiện nghi thoải mái trên tàu - ngôi nhà của chúng tôi trong 13 ngày tới.

Trong khi chuẩn bị cập bến, hướng dẫn viên đã giới thiệu cho chúng tôi về Việt Nam. Ngày nay, đó là một quốc gia có nền kinh tế thị trường và là một trong những đất nước an toàn nhất trên thế giới. Với khoảng 85 triệu dân, Việt Nam giờ được coi là con hổ kinh tế mới, đầy năng động của Đông Nam Á. Ở trên tàu có những cựu chiến binh Mỹ đã chiến đấu ở Việt Nam, nhiều người trong số họ trở về đây để khép lại ký ức chiến tranh (1959-1975), số khác thì mang theo gia đình để chia sẻ về một quãng thời gian quan trọng trong cuộc đời. Sau này tôi nhận ra rằng, với hầu hết người Việt Nam, chiến tranh đã lùi vào quá kh và họ nghĩ rằng việc gì đã qua hãy để cho nó trôi qua.

 

 

 

Chúng tôi đi mất 2,5 tiếng đồng hồ trên ôtô tới Hà Nội – nơi có mật độ giao thông dày đặc các phương tiện xe máy, xe đạp, xe ô tô chen nhau trên đường. Tôi chú ý thấy hầu hết phụ nữ đều đeo khẩu trang che đi khuôn mặt họ. Tôi tưởng họ làm thế vì không khí ô nhiễm, nhưng được biết rằng, phụ nữ Việt Nam thích nước da sáng.

 

Khu phố cổ Hà Nội nằm ở vị trí trung tâm của thành phố với 36 phố được đặt tên theo các mặt hàng bán ở đó như: Hàng Bạc, Hàng Gai,… Chúng tôi được chào đón bởi những nụ cười thân thiện từ dân chúng, họ thích thú khi nhìn thấy chúng tôi cũng như khi chúng tôi nhìn họ. Đi mua bán ở đây cần phải mặc cả. Khu phố cổ kiểu Pháp – di tích của 100 năm thời kỳ Pháp thuộc - là những con đường rộng phủ đầy hàng cây xanh. Di tích tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (1890-1969) dường như ở khắp mọi nơi. Thi hài của ông được bảo quản và gìn giữ ở trong lăng cho mọi người thăm viếng. Chúng tôi cũng đến thăm Phủ Chủ tịch, nơi ông làm việc và khu nhà sàn giản dị ở phía sau mà ông lựa chọn làm nơi ở. Ngày hôm đó chúng tôi cũng được thưởng thức những món đặc sản của địa phương như phở, nem rán, nộm đu đủ xanh và bánh mì dài, một món quà từ thời Pháp thuộc.

 

 

 

Huế, nằm ở ven biển miền Trung, là một kinh thành cổ, với rất nhiều ngôi chùa hàng trăm tuổi, kiến trúc thành lũy và Cấm Thành – tựa như Tử Cấm Thành ở Trung Quốc, vẫn đứng vững mặc cho bom Mỹ đã dội xuống ác liệt trong thời kỳ chiến tranh.

 

Là quần thể di tích đầu tiên ở Việt Nam được đưa vào danh sách Di sản thế giới, chuyến thăm Huế lần này đã giúp chúng tôi có cái nhìn về chế độ quân chủ ở Việt Nam trong suốt thời kỳ thịnh vượng nhất. Bữa trưa bên bờ sông Hương cũng một trải nghiệm khó quên, phía xa xa là những ngôi làng nổi với những người ngư dân sinh sống trên mặt nước.

 

Thành phố Hồ Chí Minh (trước đây là Sài Gòn), nằm trên bờ biển phía nam, là một đô thị nhộn nhịp với 8 triệu dân, những quán cà phê vỉa hè, xích lô, những quảng trường thành phố, những tòa nhà và khu chợ. Ba địa điểm du lịch hàng đầu là Bảo tàng Chứng tích chiến tranh, Dinh Thống Nhất và thế giới dưới lòng đất ở Địa đạo Củ Chi, với nhiều tour do chính những người dân từng ở đó tổ chức và hướng dẫn thăm quan. Và những ngôi đền tháp theo phong cách Ấn Độ của vương quốc Chămpa cổ xưa là điểm cuối trong hành trình đáng nhớ của chúng tôi tại đất nước này./.

 

Sau khi bài viết này được đăng trên website www.travelingboy.com, đã có nhiều ý kiến phản hồi từ độc giả, dưới đây xin trích đăng một vài ý kiến:

 

Emily đến từ TP. Boise, bang Idaho:

Cảm ơn vì bài viết. Chỉ từ vài bức ảnh và những miêu tả của anh mà tôi thấy nơi đó đẹp đến nghẹt thở. Tôi không thể tin lại tồn tại một nơi như thế. Thức ăn trông cũng rất hấp dẫn. Thật là một câu chuyện tuyệt vời!

 

Cheryl đến từ TP. Pismo Beach, bang California

Ed, tôi thực sự thích các cuộc phiêu lưu của anh. Những câu chuyện của anh được viết rất hấp dẫn và những bức ảnh thì thật đáng kinh ngạc. Cảm ơn vì đã đưa chúng tôi vào những chuyến phiêu lưu đó, anh mang những cuộc phiêu lưu đến những người không có cơ hội để đi.

 

Roger đến từ TP. Puyallup, bang Washington

Một câu chuyện hấp dẫn và những bức ảnh tuyệt vời. Tôi cho rằng 40 năm trước đây chúng ta đều ngại đi đến những nơi này… nhưng hãy xem trong vài thập kỷ qua mọi thứ đã khác thế nào!

 

Lược dịch: Mỹ Hạnh - TITC