Valentine xanh của người trẻ

Cập nhật: 17/02/2014
Trong những ngày cận kề Valentine giá buốt, một nhóm các bạn trẻ yêu môi trường vội vã di chuyển trên đường để chuyển sô-cô-la đến tận tay khách hàng.

Động lực của các bạn không phải có thêm tiền tiêu mà bởi tiền lãi từ mỗi gói quà sẽ làm đầy quỹ truyền thông môi trường cho trẻ em nông thôn.

 

Sau khi thực hiện thành công dự án đào tạo truyền thông môi trường Bút Xanh cho trẻ em ở Tam Đồng, Mê Linh, Hà Nội, các tình nguyện viên CLB Nhà báo xanh mong muốn thực hiện dự án tương tự tại xã Đồng Văn,Yên Lạc, Vĩnh Phúc.

 

“Nước mình còn nghèo lắm, tài nguyên cạn kiệt và môi trường đang bị tàn phá. Chúng ta, những người yêu báo chí, chúng ta phải làm báo môi trường nhằm đem lại một hy vọng nào đó xoay chuyển tình hình”. Nguyễn Quỳnh Anh, Phó Chủ nhiệm CLB Nhà báo xanh trăn trở.

 

Để có thể thực hiện mong muốn đó, họ cần có 10 triệu đồng. Các bạn nói với nhau: "Giấc mơ bạn mơ một mình chỉ là một giấc mơ. Giấc mơ bạn mơ cùng người khác là hiện thực" .Vì vậy, một sáng kiến đã được đưa ra: tất cả cùng kinh doanh để gây Quĩ truyền thông Bút Xanh.

 

 

Valentine 14/2 được lựa chọn cho đợt ra quân đầu tiên của "các thương lái tay trái” còn ngồi trên giảng đường đại học. Họ chọn bán thiệp mừng, sô-cô-la, bánh kẹo.

 

 

"Mình rất thích buôn bán nhưng chưa khi nào nghĩ có một ngày mình buôn bán không vì tiền mà vì một ước mơ mà mới nghe qua, hẳn ai đó sẽ thấy có chút buồn cười như một trò “dã tràng xe cát”. Nguyễn Thị Lan, một thành viên CLB Nhà báo xanh và cũng là sinh viên ĐH FPT cho biết. ""Nhưng chúng mình, những thành viên của CLB luôn tin vào nó, tin sẽ có một ngày, Bút Xanh sẽ trở thành một dự án lớn, đào tạo ra các phóng viên nhỏ tuổi, yêu môi trường như yêu chính bản thân mình”.

 

Mục đích tốt đẹp của các bạn đã nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của bạn bè và người thân. "Hai người bạn tôi không chỉ mua mà còn giới thiệu đến bạn bè của mình rất nhiệt tình", Đàm Thành Tùng, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết: "Các anh chị, các bạn, các em không có đôi nhưng vẫn mua để măm hết mình".

 

Không chỉ đơn thuần giao hàng, các thành viên CLB Nhà báo xanh còn giới thiệu với khách hàng ý nghĩa món quà họ đặt mua. Bởi vì, mỗi một món quà họ mua đã góp phần đẩy nhanh hoạt động chia sẻ kiến thức về môi trường cho các em nhỏ nông thôn. "Đến chiều nay, hầu hết các đơn hàng đều được chuyển đến tay người nhận", Nguyễn Thị Lan (bên phải) cho biết. Trong bức ảnh, Lan vui vẻ tạo dáng cùng khách hàng đầu tiên của chương trình gây quĩ.

 

Đa phần các bạn trẻ đều lần đầu kinh doanh, chưa có nhiều kinh nghiệm. Đơn hàng nằm rải rác ở hầu hết các quận,huyện ngoại thành. Do đó, các thành viên phải chạy xe máy suốt các tuyến phố Hà Nội, bất chấp cái lạnh sáng sớm và chiều muộn. Song những gói quà trao đi đã mang niềm vui đến cho các thành viên. "Sáng nay đi giao bánh từ sớm. Người đầu tiên và người cuối cùng gặp đều là bạn bè cấp I", Phí Thị Thu Hằng, sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền chia sẻ: "Nói chung là hơi mệt xíu thôi nhưng mà vui vì mình làm được việc ý nghĩa".

 

 

Và đó cũng là tâm trạng của người bạn Hằng, Đỗ Duy Anh. Bạn đã nghĩ đến thành công của những lần kinh doanh kế tiếp“. Khách hàng đánh giá rất cao chất lượng bánh. Vì thế, chúng mình hy vọng ít nhiều tạo dựng được uy tín cho những lần kinh doanh sau". Duy Anh phấn khởi khoe.

 

 

Nhờ sự nhiệt tâm của các thành viên và ủng hộ của khách hàng, CLB Nhà báo xanh đã đạt mức gây quĩ đầu tiên và đặc biệt, họ thêm hiểu, yêu quí nhau và quyết tâm truyền tình yêu môi trường của mình đến với nhiều người hơn.

 

 

"Valentine năm nay, mình muốn gửi lời yêu thương đến các bạn Bút Xanh thật nhiều. Chẳng biết viết hay đâu, chỉ biết rất rất xúc động khi nhìn những cố gắng, những quan tâm của các em trong vụ buôn bán vừa qua. Nhìn các em đội giá rét, hay vội vội vàng vàng lấy hàng, hay nhắn tin tỉ mỉ từng đơn hàng, mình thấy thật sự xúc động!", Nguyễn Quỳnh Anh chia sẻ.

 

Theo Trương Thu Hường (Ảnh: CLB Nhà báo xanh)

Nguồn: HanoiTV