Nỗi lo đô thị hoá trên cao nguyên đá

Cập nhật: 15/01/2010
Những ngôi nhà có tường mùa hè mát, mùa đông ấm rất phù hợp với khí hậu vùng núi đá Đồng Văn, Mèo Vạc ngày một ít dần. Những thị trấn nhỏ bé nay trở thành phố thị sầm uất. Và người Mông, người Dao cũng bắt chước về bản xay đá dựng nhà...

Đi khắp cao nguyên Đá đâu cũng thấy những công trường đá. Người dân phá đá xay bột để làm nhà và công ty bạt cả quả núi để lấy đá làm đường. Nhiều cánh đồng đá hùng vĩ sắc nhọn nay đã không còn nguyên vẹn. Ngay như cả hai quả núi Đôi - danh thắng của huyện Quản Bạ - cũng mất đi vẻ mĩ miều vì bên cạnh đó người ta khai thác đá nham nhở (đã ngừng và cấm khai thác).

Công cuộc đô thị hoá miền sơn cước này đang trong giai đoạn phồn thịnh khi nhà cửa và đường xá được xây dựng to đẹp không thua kém gì miền xuôi. Nhưng xem ra cái mà khách du lịch yêu mến khi đến vùng đất này là những cánh đồng, những khu rừng đá thì đã mất đi nhiều.

Nếu chính quyền các huyện Đồng Văn, Mèo Vạc (Hà Giang) không có những biện pháp toàn diện và kịp thời thì cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc sẽ không tránh khỏi bị tàn phá. Và giấc mơ trở thành công viên địa chất đầu tiên ở Việt Nam sẽ phá sản.

Nguồn: Dân trí/24h