Vịnh Hạ Long – Màu nước xanh huyền ảo

Cập nhật: 03/06/2011
Vịnh Hạ Long – Di sản thiên nhiên thế giới tại Việt Nam đã được UNESCO 2 lần công nhận vào các năm 1994 và 2000 bởi các giá trị thẩm mỹ và địa chất địa mạo - từ lâu đã được du khách bốn phương biết đến như là một địa chỉ không thể bỏ qua khi đi du lịch Việt Nam và đã tạo được ấn tượng tốt đẹp với du khách đặt chân đến đây.

Trung tâm Thông tin du lịch xin trân trọng giới thiệu bài viết của của tác giả Fyllis Hockman đến từ Mỹ về cảm nhận khi đi du lịch trên vịnh Hạ Long, được đăng tải trên website www.travelingboy.com. Bà hiện đang phụ trách chuyên trang lữ hành cho một số tạp chí du lịch trực tuyến và đã có những bài viết được đăng tải trên nhiều trang báo điện tử, trong đó có New York Post, Boston Herald, Memphis Commercial Appeal, New Hampshire Sunday News, Buffalo News…

 

***

Đi từng bước xuống cầu thang là một tấm ván dốc và hẹp, tay bám vào lan can, tôi thầm nghĩ “đây hẳn là một cái hang đặc biệt”. Khám phá một thế giới khác bên trong Hang Trống là một trong những trải nghiệm kỳ ảo nhất mà tôi có trong thời gian tham quan Vịnh Hạ Long ở phía đông bắc Việt Nam.

Năm 1992 trong bộ phim Indochine, khi nói về Hạ Long, nữ diễn viên điện ảnh và truyền hình Pháp Catherine Deneuve mô tả đây là “nơi địa đầu của Đông Dương”. Ngày nay, Vịnh Hạ Long vẫn là một “Chúa tể của nhng chiếc nhẫn” trên biển, một chốn "Bồng lai tiên cảnh" trên trái đất.

Từ một vài nhà khách trước đây giờ phát triển thành 300 cơ sở lưu trú đáp ứng được nhu cầu đa dạng của du khách và bổ sung cho những chiếc thuyền buôn bán nhỏ là khoảng 400 chiếc thuyền du lịch khang trang.

Với diện tích khoảng 600 dặm vuông, Vịnh Hạ Long bao gồm hàng ngàn đảo đá vôi với những hình thù kỳ thú đứng trơ trọi giữa trời mây nước. Tôi nghĩ bụng không biết mình còn lặp đi lặp lại từ “kỳ ảo” bao nhiêu lần nữa trong một bài viết này.

Chúng tôi đi khám phá các hang động bằng thuyền cao su do hướng dẫn viên điều khiển. Một vài hang động rất tối nên chúng tôi phải đeo đèn chiếu trên đầu. Một vài hang khác lại rất nhỏ. Nhưng điều làm mê hoặc chúng tôi nhất đó là hình thù kì thú của những thạch nhũ trên trần hang và phản chiếu ở làn nước phía dưới. Tôi cảm thấy mình như đang ở trong một cái miệng lớn, tựa như Jonah ở trong miệng cá voi.

Trong hành trình chuyến đi, có lúc chúng tôi chèo thuyền vào hang, có lúc thì lại đi bộ băng qua. Vượt qua 140 bậc đá dốc, chúng tôi đã lên tới Hang Sửng Sốt ở độ cao khoảng 30m với rất nhiều vách hang ở trong.

Một số vách hang hứng được ánh sáng mặt trời xuyên qua những khe đá nứt, một số khác được lắp đặt hệ thống chiếu ánh sáng với nhiều hiệu ứng. Tôi được biết rằng lý do có cái tên Sửng Sốt vì đây là một hang rất lớn – từ đầu này đến đầu kia phải tới 1.5 dặm. Tôi hình dung có thể trong lịch sử đã từng tồn tại một nền văn minh nhỏ ở nơi này.

Quay trở lại với việc chèo thuyền ở Vịnh Hạ Long. Khi ra khỏi hang, bạn thường sẽ gặp một vùng nước phản chiếu vẻ đẹp huyền ảo của vô số đảo đá nhỏ mọc lên. Càng nhìn về phía chân trời, những đảo đá lởm chởm, cứng và lỗ chỗ như tổ ong trông như những vỏ ốc mỏng dường như chìm dần xuống dưới mặt nước và biến mất. Lúc đó cảnh vật trở nên mờ mờ ảo ảo và tôi đã nghĩ rằng có lẽ là do mắt tôi có vấn đề, nhưng thực sự thì khung cảnh đẹp tuyệt vời như vậy.

Đột nhiên, Charles Guinn từ thành phố Kansas, bang Missouri kêu lên: “Lạy Chúa tôi, đây là một Shangri-La”. Tiếp tục nói với cảm xúc thích thú, Charles cho biết: “Đây là nơi độc đáo nhất mà tôi từng thấy trong suốt những chuyến đi từ trước tới nay của mình. Tôi đồ rằng trên thế giới không còn một nơi nào khác như vậy".
Trên đường trở lại với căn nhà nổi của mình, chúng tôi đã được nhìn thấy cảnh tượng thú vị với những chiếc thuyền đánh cá sặc sỡ nhấp nhô, những căn nhà gỗ nổi cùng với các bè nuôi tôm, cua, cá phía dưới; rất nhiều thuyền thúng, thuyền có mái chèo, thuyền kayak được điều khiển bởi những đứa trẻ đang chơi trò trốn tìm quanh những đảo đá nhỏ trên vịnh.

Một phụ nữ trẻ chèo một chiếc thuyền thúng cặp bên mạn thuyền chúng tôi và bán các loại đồ ăn như sôcôla, bánh quy, đậu phộng, rượu và thuốc lá. Tất cả những thứ đó có vẻ rất phù hợp với khung cảnh hiện nay.

Nghỉ ngơi trên sàn thuyền, chúng tôi chơi trò miêu tả những hình thù kỳ lạ xung quanh. “Này, đó trông giống như George Washington”. “Không phải, đó là một người đánh cá”, “Không, tôi nghĩ đó là cái đầu dê”… cứ như thế cho đến khi chiếc thuyền di chuyển đến một địa điểm hư ảo khác.

Ruth Lerner đến từ California, miêu tả cảnh vật xung quanh: “Thật yên tĩnh, một vẻ đẹp bất tận, đẹp đến nghẹt thở, cùng các hình thù kỳ lạ không hề giống nhau”. Phần yêu thích nhất của cô ấy? đó là “Đi thuyền kayak qua các hang tối như mực, hoàn toàn yên tĩnh và thưởng thức vẻ đẹp của mặt nước phẳng lặng như thủy tinh.

Những kỳ quan của Vịnh Hạ Long chính là một phần đáng nhớ trong hành trình tour của tôi. Hành trình đó được điểm tô thêm bởi một Hà Nội đầy sức sống, khu phố cổ rực rỡ sắc màu với những tên phố vẫn gắn liền với những mặt hàng được bán ở đó; những khu hiện đại của một thành phố đang tiếp cận với tiến trình toàn cầu hóa; rồi đến những dãy núi ở Sapa, nơi có những người dân tộc thiểu số, nói ngôn ngữ riêng của họ, sống theo tập quán riêng và mặc những trang phục riêng và ở trong những ngôi làng truyền thống từ hàng thế kỷ nay...

 

Mỹ Hạnh (lược dịch)

Trung tâm Thông tin du lịch